Báo Đồng Nai điện tử
En

Nước mắt hiếu thảo

10:08, 30/08/2015

Hàn Bá Du là người con hiếu thảo. Khi có lỗi thường chịu để mẹ đánh. Khi mẹ đánh, thường cắn răng chịu đựng, không khóc.

Hàn Bá Du là người con hiếu thảo. Khi có lỗi thường chịu để mẹ đánh. Khi mẹ đánh, thường cắn răng chịu đựng, không khóc.

Một lần, bị lỗi, mẹ đánh. Ông khóc. Thấy lạ, mẹ hỏi: “ Những lần trước,  mi gan lì không khóc. Lần này đánh ít, sao khóc nhiều như vậy?”. Hàn Bá Du ràn rụa nước mắt: “Lần trước, mẹ đánh đau, con không khóc vì tin là mẹ còn khỏe mạnh. Lần này, mẹ đánh không đau, con khóc vì biết là mẹ đã già yếu hơn, không còn khỏe mạnh như trước nữa. Con lo cho sức khỏe của mẹ!”.

Thì ra, nước mắt của Hàn Bá Du không phải vì đau mà là nước mắt của chữ hiếu. Mùa vu lan đang nở hoa, nhắc nhở mọi người về chữ hiếu. Mỗi người đều thể hiện chữ hiếu theo cách của mình. Một cành hoa, những món quà, các nghĩa cử đền ơn sinh thành... đều quý. Nhưng quý nhất, không phải ở vật thể trao tặng, cốt ở tấm lòng. Mà tấm lòng thành, giàu nhân tính thường đọng lại trong nước mắt. Quà có thể thật giả, nước mắt yêu thương bao giờ cũng thật!

Trực Tử

 

Tin xem nhiều