Báo Đồng Nai điện tử
En

Ấm lòng

10:07, 27/07/2011

- Hơn 5 năm qua, cụ Phạm Văn Thiện ở ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) chuyên đi dọn dẹp rác ở những con đường khu vực cầu Hoàng để giữ gìn vệ sinh chung, dù tuổi cao sức yếu.

- Hơn 5 năm qua, cụ Phạm Văn Thiện ở ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) chuyên đi dọn dẹp rác ở những con đường khu vực cầu Hoàng để giữ gìn vệ sinh chung, dù tuổi cao sức yếu.
- Những tấm gương vì việc chung như vậy nhiều lắm ông ơi, có điều báo chí mình chưa phát hiện hết. Chẳng hạn, thạc sĩ Hồ Văn Thúc ở Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã 35 lần hiến máu và lập ngân hàng máu sống để giúp người nghèo.
- Nói chuyện hiến máu tui mới nhớ, mới đây báo Đồng Nai cũng có bài viết về chị Nguyễn Kim Cúc, ở Sở Xây dựng Đồng Nai, đã 23 lần âm thầm đi hiến máu giúp người.
- Sáng nay trời se lạnh vì áp thấp mà nghe ông nói những chuyện thế này cũng thấy ấm lòng.
- Cuộc sống chung quanh mình hiện nay còn nhiều tấm gương đáng nể ông ơi. Ví dụ như anh binh nhất Trần Huyền Quang, nhân viên tổng đài - thuộc đại đội 1,  tiểu đoàn thông tin rađa, Trung đoàn 935 (sân bay Biên Hòa) dành dụm hàng tháng 200-250 ngàn đồng gửi về giúp ba chữa bệnh từ số tiền phụ cấp hơn 400 ngàn đồng của mình.
-  Đó, những chuyện như vậy làm mình tin yêu cuộc sống hơn. Chứ như hồi cuối tuần rồi, cái tin đám cướp chuyên xài “hàng nóng” điên cuồng bắn chết một chiến sĩ cảnh sát nghe đau lòng quá ông à.

BA PHA

 

Tin xem nhiều