Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (giai đoạn 1, 2)
Mỗi câu chuyện, một tấm lòng

10:11, 18/11/2008

Cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Báo Đồng Nai có thể nói là cách làm sáng tạo. Và Báo Đồng Nai là một trong những tờ báo Đảng địa phương sớm triển khai tuyên truyền thực hiện cuộc vận động lớn có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thông tri của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Một số bài viết tham dự của các thí sinh.(Ảnh: Đan Thùy)

Cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Báo Đồng Nai có thể nói là cách làm sáng tạo. Và Báo Đồng Nai là một trong những tờ báo Đảng địa phương sớm triển khai tuyên truyền thực hiện cuộc vận động lớn có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thông tri của Tỉnh ủy Đồng Nai. Cuộc thi được phối hợp tốt với các đơn vị: Sở Giáo dục - đào tạo, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn; phù hợp với kế hoạch chung của tỉnh, do vậy kết quả đạt được có thể nói rất đáng được ghi nhận và trân trọng.

 

1. Trên 3.600 bài dự thi tính đến thời điểm kết thúc giai đoạn 1, 2 và đến nay đã có trên 4.300 bài dự thi là một bất ngờ, đồng thời là niềm vui, chứng tỏ cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh. Sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau: giáo viên, học sinh của ngành giáo dục - đào tạo; cán bộ công chức, người lao động là những bạn đọc thường xuyên và thân thiết của báo; hội viên cựu chiến binh, cán bộ hưu trí; cả các cháu thiếu nhi, học sinh ở bậc tiểu học... cũng cho thấy ý nghĩa sâu sắc mà cuộc thi mang lại. Mỗi bài dự thi là mỗi tấm lòng, tình cảm chân thành của người viết không chỉ tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi mà quan trọng hơn là tình cảm, suy nghĩ chân thực về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn dân ta đang học tập và noi theo. Chính tấm lòng của người viết và nhất là với số lượng lớn bài dự thi như vậy nên việc chọn lựa bài viết để chấm và xếp giải thật sự là khó khăn cho Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo. Cá nhân tôi nghĩ rằng, mỗi tác giả có bài tham gia đều xứng đáng để được ghi nhận và biểu dương, vì đây là những cá nhân và tập thể đã có suy nghĩ và việc làm cụ thể tích cực hưởng ứng cuộc vận động có ý nghĩa chính trị sâu sắc đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, trong tương quan của các bài viết, ngoài việc chọn lựa để đăng tải trên Báo Đồng Nai qua hơn 50 kỳ báo và theo tiêu chí mà cuộc thi đã đặt ra, Ban tổ chức cũng đã chọn ra 30 bài viết nổi bật nhất để Hội đồng giám khảo xem xét và quyết định các giải thưởng của 2 giai đoạn.

 

2. Kết quả có 18 bài viết của 17 tác giả đã được Hội đồng giám khảo quyết định tặng thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích. Đó là những bài viết đáp ứng yêu cầu các tiêu chí về nội dung: tự thuật việc làm của chính mình hoặc giới thiệu tập thể, cá nhân có suy nghĩ, hành động, việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được tổ chức triển khai trong gần 2 năm qua. Mặt khác, bài viết còn thể hiện tính mới lạ, độc đáo về việc làm theo, có cách thể hiện tốt, đặc biệt là tính chân thật, có sức thuyết phục và lay động được lòng người. Tác giả Bùi Thị Trang, học sinh lớp 12A4 năm học 2007-2008 của Trường THPT Nguyễn Trãi (Biên Hòa), với quan niệm: "Sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ" để trước hết là mỗi chúng ta trở nên đẹp hơn trong mắt người thân và bạn bè", em đã nỗ lực trong việc học tập, rèn luyện và đã đạt được nhiều thành tích xứng đáng. Trong điều kiện khó khăn của gia đình, em đã biết khắc phục hoàn cảnh để nhiều năm liền ở bậc học phổ thông là học sinh giỏi (đoạt giải ba học sinh giỏi môn Sinh cấp tỉnh, giải nhì môn Văn cấp tỉnh...). Nguyện vọng sau khi tốt nghiệp phổ thông, em sẽ vào đại học và thực tế em đã trúng tuyển, hiện đang theo học năm I ngành Quốc tế học của Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh. Nghị lực và khát vọng vươn lên của một nữ sinh đáng để thế hệ trẻ học tập và noi gương... Cũng gương sáng về lớp trẻ giàu nghị lực và có đạo đức tốt, không chỉ sống lễ phép mà còn biết nghĩ đến người khác còn khó nghèo hơn mình, tác giả Lê Hoài Nhân, giáo viên Trường THPT Long Thành đã kể lại câu chuyện cảm động về nhân cách sống của người học trò của mình trong bài viết "Cậu học trò nhỏ của tôi". Nhà nghèo, cha mẹ ly dị, em đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Hàng ngày em đạp chiếc xe đạp cũ kỹ gần 30 km đến trường. Thầy cô thương tình, xin giúp cho em chiếc xe tốt hơn, nhưng em ngại nhận, vì "xe em còn chạy tốt, nhiều bạn còn khó khăn hơn...". Hàng ngàn bài viết từ cuộc thi này là hàng ngàn những mẫu chuyện hay, cảm động viết về những tấm gương đẹp như thế với nhiều đối tượng, ngành nghề, thành phần, dân tộc, tôn giáo... Họ xứng đáng là những bông hoa đẹp trong cuộc sống lao động, học tập và công tác trong thời kỳ xây dựng và phát triển quê hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, không chỉ viết về gương cá nhân, nhiều bài dự thi còn viết về điển hình cả gia đình hoặc cơ quan, đơn vị... học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Tác giả Nguyễn Thị Bích Na, giáo viên Trường THCS Bảo Quang, TX. Long Khánh có bài dự thi "Gia đình tôi học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ"; tác giả Phạm Văn Hồng, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 có bài viết "Để tiết kiệm thành hành động tự giác của mỗi người" giới thiệu về việc làm của đơn vị Đoàn B09, Binh đoàn Cửu Long...

 

Đời người một lần được gặp Bác Hồ mãi sẽ là kỷ niệm khó quên, là niềm vinh dự, tự hào. Nhớ lời Bác dạy và làm theo là tâm nguyện và cũng là động lực phấn đấu suốt cuộc đời mình. Đó cũng là nội dung trong nhiều bài viết cảm động từ cuộc thi này. Tác giả Vũ Đức Vinh, cán bộ hưu trí ở phường Thống Nhất (Biên Hòa) với sự trân trọng, đã kể lại câu chuyện, tình cảm của một đảng viên lão thành (đồng chí Nguyễn Hạnh, Bí thư Chi bộ KP5, phường Thống Nhất, Biên Hòa) yêu kính Bác Hồ, làm theo lời Bác, góp phần giúp ích cho đời, cho mọi người. Với cương vị là bí thư khu phố, ông đã cùng với đảng viên trong Chi bộ vận động thuyết phục nhân dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí làm đường giao thông, đường điện thắp sáng, xây dựng mối đoàn kết, tình làng nghĩa xóm... Khu phố 5 năm liền đều đạt Khu phố Văn hóa, 16 năm liên tục là Chi bộ "Trong sạch vững mạnh". Bản thân ông sống trung thực, giản dị, "sống cho mình và sống vì mọi người", đó cũng là quan niệm sống để giáo dục gia đình, con cái. Cả 4 người con của ông đều là đảng viên cộng sản. Gia đình ông thật sự là tổ ấm hạnh phúc, gia đình văn hóa tiêu biểu... Tác giả Nguyễn Quốc Hoàn, cựu chiến binh, ghi lại kỷ niệm của bà Phạm Thị Năm, một Việt kiều về những lần gặp Bác, ấn tượng về lời Bác dạy để trở thành động lực quan trọng, để biết sống có ích cho đất nước và dân tộc...

 

3. Thành công lớn nhất và ý nghĩa của cuộc thi là đã giới thiệu được nhiều tấm gương cụ thể, sinh động về những việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thiết nghĩ, sẽ hiệu quả hơn và sinh động hơn nếu ở nhiều bài viết biết bám yêu cầu về nội dung là những gương từ "học tập" đến "làm theo" từ cuộc vận động và học tập được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai. Hy vọng kết quả sẽ đạt được ở chung kết cuộc thi và cuộc thi viết dành cho giới văn nghệ và báo chí do Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức.

P.A.N

 

 

 

 

Tin xem nhiều