Tại hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Công an tỉnh tổ chức mới đây, trung úy Trần Thị Minh Huệ (Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Trảng Bom) đã mang đến hội thi câu chuyện kể "Đêm giao thừa Bác đến thăm người nghèo". Bằng lối kể súc tích, mạch lạc, cảm động, Huệ đã chinh phục hoàn toàn tình cảm của ban giám khảo và hàng trăm đại biểu theo dõi hội thi, xuất sắc vượt qua 57 thí sinh để giành giải nhất một cách xứng đáng.
Tại hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Công an tỉnh tổ chức mới đây, trung úy Trần Thị Minh Huệ (Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Trảng Bom) đã mang đến hội thi câu chuyện kể "Đêm giao thừa Bác đến thăm người nghèo". Bằng lối kể súc tích, mạch lạc, cảm động, Huệ đã chinh phục hoàn toàn tình cảm của ban giám khảo và hàng trăm đại biểu theo dõi hội thi, xuất sắc vượt qua 57 thí sinh để giành giải nhất một cách xứng đáng.
Nhờ đâu mà một chiến sĩ cảnh sát giao thông luôn bận rộn với công việc đăng ký, quản lý các phương tiện xe máy hằng ngày như Huệ lại giành được kết quả xuất sắc trong một hội thi đòi hỏi các thí sinh phải dành nhiều tâm lực nghiên cứu, sưu tra tài liệu đến như vậy? Trong câu chuyện với chúng tôi, Huệ cho biết, sở dĩ chị chọn chuyện kể "Đêm giao thừa Bác đến thăm người nghèo" vì chuyện đã làm cho bản thân chị vô cùng xúc động. Bởi, là vị Chủ tịch nước bận bịu với trăm công ngàn việc nhưng lúc nào Bác cũng quan tâm, chăm sóc người nghèo và những số phận không may. Chuyện kể rằng vào đêm giao thừa năm 1960, Bác được bố trí đi thăm và chúc Tết một số gia đình ở phố Hàng Chĩnh (Hà Nội). Đây là những gia đình được địa phương chọn trước để Bác đến thăm. Tuy nhiên, trên đường đi, Bác yêu cầu các đồng chí cần vụ đưa Bác vào thăm, chúc Tết một gia đình nghèo nhất ở phố Hàng Chĩnh. Yêu cầu của Bác hoàn toàn bất ngờ với các cán bộ địa phương và những người đi cùng. Nhưng theo lệnh của Bác, địa phương cũng đã bố trí cho Bác vào thăm, chúc Tết gia đình chị Tín, hộ nghèo nhất trong số các hộ nghèo ở ngõ cụt của phố Hàng Chĩnh. Chị Tín có gia cảnh chồng mất sớm, một nách nuôi 4 con nhỏ bằng nghề gánh nước thuê, cuộc sống vô cùng khó khăn. Khi được Bác đến thăm, chúc Tết và tặng quà, chị Tín quá bất ngờ, xúc động đến rơi nước mắt.
Câu chuyện trên đã thực sự gây ấn tượng mạnh cho Huệ, nên khi mang câu chuyện này đến hội thi, Huệ đã thực sự hóa thân vào vai chị Tín để kể lại những giây phút hạnh phúc, ấm cúng bên Người trong đêm giao thừa năm ấy. Nhờ tích lũy được vốn kiến thức về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác từ những năm còn cắp sách đến trường nên câu chuyện kể của Huệ càng thêm súc tích, mạch lạc, gây xúc động mạnh cho ban giám khảo và những người nghe.
Huệ còn cho biết, qua học tập tấm gương đạo đức của Bác, Huệ đã ngộ ra một điều: đã là cán bộ Nhà nước phải hết sức gương mẫu, biết yêu thương, kính trọng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Bản thân Huệ làm trong ngành công an nên điều ấy càng thêm quan trọng. Học tập tấm gương đạo đức của Bác và làm theo 6 điều dạy của Người đối với công an nhân dân, những năm qua Huệ đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin tưởng, yêu mến.
Đ.V

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)






