Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Hội Cựu chiến binh tỉnh:
Thể hiện tấm lòng của những cựu chiến binh...

09:05, 19/05/2008

27 thí sinh là hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) các đơn vị trực thuộc Hội CCB tỉnh đã tham gia hội thi này. Cuộc thi bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng 14-5, nhưng từ 7 giờ, hội trường Hội CCB tỉnh đã đầy đủ thí sinh. Thí sinh Châu Hồng Phái (Hội CCB huyện Nhơn Trạch) cho biết đã thức dậy từ 3 giờ sáng và đúng 5 giờ đã cùng đoàn bắt đầu lên đường. Những huyện ở xa thành phố như Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ..., các thí sinh còn phải lên đường sớm hơn. Nhưng dường như không một ai cảm thấy mệt mỏi mà tất cả đều hào hứng, hồi hộp.

27 thí sinh là hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) các đơn vị trực thuộc Hội CCB tỉnh đã tham gia hội thi này.

 

Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải cho các thí sinh.

 

Cuộc thi bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng 14-5, nhưng từ 7 giờ, hội trường Hội CCB tỉnh đã đầy đủ thí sinh. Thí sinh Châu Hồng Phái (Hội CCB huyện Nhơn Trạch) cho biết đã thức dậy từ 3 giờ sáng và đúng 5 giờ đã cùng đoàn bắt đầu lên đường. Những huyện ở xa thành phố như Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ..., các thí sinh còn phải lên đường sớm hơn. Nhưng dường như không một ai cảm thấy mệt mỏi mà tất cả đều hào hứng, hồi hộp.

Hầu hết những câu chuyện về Bác đều là những câu chuyện quen thuộc, vậy mà các thí sinh đã kể lại bằng giọng truyền cảm, ấn tượng khiến chúng như những mẩu chuyện hết sức mới mẻ. Thí sinh Phùng Văn Tân, Hội CCB huyện Long Thành cho biết thế hệ các ông, các bác là những người thấu hiểu, thấm nhuần hơn ai hết giá trị của sự hy sinh của cha ông để giành được độc lập, tự do cho nước nhà. Và chỉ có đi theo con đường của Bác thì mới có thể giành được thắng lợi. Được tham dự cuộc thi lần này là một vinh dự vô cùng to lớn trong cuộc đời của bác, đồng thời đó cũng là một trách nhiệm lớn lao của bác đối với bản thân và sự tin tưởng của các đồng chí CCB trong huyện nhà.

Thí sinh Nguyễn Đình Quý, Hội CCB huyện Long Thành thì rất tự hào khi mình là bộ đội Cụ Hồ. Tuy là anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình và chưa một lần được gặp Bác nhưng những gì Bác để lại đã trở thành hành trang tinh thần vô cùng quý giá đối với anh. Là một chiến sĩ có thành tích cao trong quân ngũ, khi trở về địa phương, anh đã được vinh dự gia nhập Hội CCB xã. Điều mà anh tâm huyết nhất là lời Bác dặn cán bộ, đảng viên "Tận trung với nước, tận hiếu với dân...". Do vậy, trong mọi lĩnh vực công tác, anh luôn cố gắng, quyết tâm thực hiện lời dạy này của Người. Khi tham gia cuộc thi, anh đã vận dụng toàn bộ kiến thức, sự hiểu biết của mình về cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Trong vô vàn câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh đã chọn câu chuyện "Bác Hồ tăng gia rau cải" để kể trong hội thi bởi vì đây là câu chuyện anh đã thuộc từ rất lâu và câu chuyện này đã động viên, chỉ đường cho anh trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày.

Không giống như những cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tổ chức, đoàn thể khác, cuộc thi của Hội CCB tỉnh có những nét rất riêng biệt. Thí sinh là những bộ đội Cụ Hồ, là những người đã từng chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, thấm nhuần giá trị của tư tưởng, đường lối cách mạng và cũng có một số thí sinh từng là những anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Đây chính là cơ hội, là dịp để họ bày tỏ, thể hiện tấm lòng của mình đối với Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc.

Giải nhất: Dương Minh Hoàng, Hội CCB thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Giải nhì: Trần Quang Ba, Hội CCB Công ty cao su Đồng Nai; Dương Danh Quý, Hội CCB Sở Giao thông vận tải (khối dân chính Đảng). Giải ba: Phan Thị Hữu, Hội CCB phường Xuân Hòa (TX.Long Khánh); Phùng Văn Tâm, Hội  CCB xã Long Phước (huyện Long Thành); Lê Văn Thiên, Hội CCB phường Tân Phong, (TP.Biên Hòa).

Giải đề cương hay nhất: Dương Minh Hoàng, Hội CCB thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu).

Giải thí sinh có giọng kể hay nhất: Huỳnh Long Sét, Hội CCB xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu).

Thí sinh có câu trả lời phụ hay nhất: Phùng Văn Tâm, Hội CCB xã Long Phước (huyện Long Thành).

Là thí sinh trẻ tuổi nhất hội thi, anh Châu Hồng Phái, 28 tuổi, hiện là Phó chủ tịch Hội CCB xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch), không tránh khỏi hồi hộp. Anh tâm sự, qua cuộc thi này, anh đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từ kinh nghiệm của những bậc cha chú của mình.

Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết thí sinh tham gia cuộc thi đã thể hiện tâm huyết của mình đối với cuộc thi, mọi phần thi đều được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, có trách nhiệm. Một số thí sinh tuy tuổi cao nhưng kể chuyện rất sinh động, hấp dẫn, truyền cảm, súc tích, có sức thuyết phục cao. Và điều thành công nhất của cuộc thi này là tinh thần tổ chức và tinh thần tham gia của các thí sinh rất nghiêm túc: hầu hết thí sinh tuổi đã cao, nhiều thí sinh còn bị bệnh nhưng đều có mặt ở cuộc thi từ rất sớm, những câu chuyện mà các thí sinh kể đã quá quen thuộc nhưng khán giả và những thí sinh (đã thi và chưa thi) đều lắng nghe rất chăm chú, nhiệt tình cổ vũ cho nhau...

Thái Bình

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều