
Tôi không biết mọi người nghĩ sao về em, vì em cũng chưa phải là một học sinh thật sự hoàn hảo. Nhưng đối với tôi, em là một học sinh rất đặc biệt trong số hàng trăm học sinh mà tôi từng dạy học. Đặc biệt, bởi vì em không hề chán nản khi ba mẹ ly dị nhau. Trái lại, em luôn nói về ba mẹ của mình với một thái độ yêu thương và kính trọng.
Tôi không biết mọi người nghĩ sao về em, vì em cũng chưa phải là một học sinh thật sự hoàn hảo. Nhưng đối với tôi, em là một học sinh rất đặc biệt trong số hàng trăm học sinh mà tôi từng dạy học. Đặc biệt, bởi vì em không hề chán nản khi ba mẹ ly dị nhau. Trái lại, em luôn nói về ba mẹ của mình với một thái độ yêu thương và kính trọng. Nhà nghèo nhưng em vẫn vươn lên trong học tập và rất khiêm tốn. Đã có lần tôi xin cho em được một chiếc xe đạp mới vì tôi biết hàng ngày em phải đạp xe gần 30 phút để đến trường trên chiếc xe đạp đã cũ kỹ, nhưng em không nhận vì theo em còn nhiều bạn khó khăn hơn em và vì chiếc xe đạp của em vẫn còn chạy tốt. Tôi và cả lớp động viên mãi em mới nhận. Nhưng rồi tôi lại được biết em đã nhường lại chiếc xe ấy cho em gái mình đi học, còn em hàng ngày vẫn gò lưng cặm cụi trên chiếc xe đạp cũ.
Em vừa đi học vừa đi làm kinh tế để có chi phí học hành, giúp đỡ gia đình và lo cho em gái. Vậy mà em vẫn dành thời gian tham gia phong trào thanh niên tình nguyện của huyện. Không biết bao lần tôi thấy em giữa trưa nắng rát với chiếc áo màu xanh thanh niên quen thuộc, đứng theo dõi và nhắc nhở mọi người tuân thủ luật lệ giao thông ở ngã tư Lộc An vào các ngày chủ nhật - ngày mà nhiều bạn đồng trang lứa với em đang hưởng cảm giác nghỉ ngơi cùng người thân và vui chơi sau một tuần học tập vất vả.
Đối với thầy cô, em rất mực lễ phép, với bạn bè em luôn vui vẻ, ân cần giúp đỡ. Và bây giờ chưa tốt nghiệp THPT nhưng em đã tham gia lớp cảm tình Đảng do Huyện ủy Long Thành tổ chức. Nghe tin ấy, tôi không lấy làm ngạc nhiên vì khi còn chủ nhiệm em tôi đã thấy ở em bản lĩnh vững vàng của một đoàn viên và ẩn chứa những phẩm chất của một đảng viên tương lai. Em chính là học sinh Võ Thanh Mừng, hiện đang học lớp 12A13 Trường THPT Long Thành. Em xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Và tôi nghĩ, em đã học tập được Bác Hồ đức tính khiêm tốn, cần mẫn, luôn luôn tôn trọng và giúp đỡ mọi người. Tôi thầm nghĩ, mai này trong bộn bề cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ là thử thách cam go đối với những phẩm chất quý giá ấy nơi em, tôi tin em sẽ không làm tôi phải thất vọng. Tôi biết ở Việt
Lê Hoài Nhân
(Giáo viên lịch sử - Trường THPT Long Thành)

![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)








