Sáng thứ hai, 25-6, Khối văn phòng Huyện ủy Vĩnh Cửu (gồm cả các ban của Huyện ủy) đã có một buổi chào cờ và sinh hoạt dưới cờ xúc động hơn. Đó là sau khi chào cờ xong, mọi người được nghe đọc một câu chuyện về "Tấm lòng của Bác đối với thương binh - liệt sĩ".
Sáng thứ hai, 25-6, Khối văn phòng Huyện ủy Vĩnh Cửu (gồm cả các ban của Huyện ủy) đã có một buổi chào cờ và sinh hoạt dưới cờ xúc động hơn. Đó là sau khi chào cờ xong, mọi người được nghe đọc một câu chuyện về "Tấm lòng của Bác đối với thương binh - liệt sĩ".
Câu chuyện không dài, chỉ khoảng gần 1,5 trang giấy khổ A4, mở đầu bằng một đoạn thư Bác Hồ viết gởi đồng bào Nam bộ, đăng trên báo Cứu Quốc ngày 13-3-1946: "Tôi xin kính cẩn cúi chào vong linh các anh chị em bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc đấu tranh cho nước nhà". Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp đã thu hút nhiều thanh niên nam nữ tham gia quân đội và không tránh khỏi hy sinh, mất mát; những thương binh, bệnh binh gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Trước tình hình đó, tháng 6-1947, Bác Hồ đã đề nghị Chính phủ chọn một ngày nào đó trong năm để là "ngày thương binh". Một hội nghị trù bị đã khai mạc tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gồm có một số đại biểu ở TW, khu và tỉnh. Hội nghị nhất trí lấy ngày 27-7 hàng năm là ngày thương binh - liệt sĩ (TBLS) và tổ chức ngay lần đầu tiên trong năm 1947. Người đã vận động đồng bào nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ thương binh. Bản thân Người đã xung phong góp chiếc áo lụa, một tháng lương và tiền ăn một bữa của Người và tất cả các nhân viên của Phủ chủ tịch, tổng cộng là 1.127 đồng để tặng thương binh. Ngày TBLS năm sau,
Bài học mở đầu cho đợt học tập đạo đức Hồ Chí Minh là như vậy. Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Đoàn Thạnh cho rằng, chọn câu chuyện này để mở đầu đợt sinh hoạt về Bác cũng nhằm mang cả tính thời sự trong dịp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày TBLS; mọi người cùng có dịp ôn lại ngày truyền thống này. Kế hoạch tiếp theo là hàng tuần cũng sau phần chào cờ là nghe một mẩu chuyện về Bác, sau đó văn phòng gởi cho mỗi người một bản photocopy về câu chuyện đã nghe. Cứ mỗi quý thì mỗi người sẽ viết suy nghĩ tâm đắc nhất của mình về Bác Hồ sau những câu chuyện được nghe. Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tuyển chọn những ý kiến, cảm xúc hay để đăng trên bản tin hàng tháng của mình. "Nghe hay đọc những câu chuyện về đạo đức Bác Hồ thì dễ, việc thực hiện theo lời dạy của Người mới là khó. Vì vậy chỉ cần tâm đắc một câu chuyện nào đó trong 12 câu chuyện của mỗi quý, cũng là một cách người đọc, người nghe đã tiếp thu và suy nghĩ, vận dụng từ bài học ấy. Không mong nhiều, chỉ mong từ những bài học hàng tuần đó mà tôi và mọi người cùng có dịp nhìn lại mình và điều chỉnh những gì chưa hay, chưa tốt. Đó là cách học tập đạo đức Bác Hồ một cách cụ thể nhất". Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu tâm sự và cho biết đến cuối năm 2007, cách học tập đạo đức Bác Hồ từ Khối văn phòng Huyện ủy sẽ được tổng kết rút kinh nghiệm và phổ biến ra trong toàn huyện xuống đến các xã, phường.
K.Loan
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ “Thành phố mới” thăm “Chiến khu xưa” - Kỳ 3: Từ đường mòn Chiến khu đến Đại thắng mùa xuân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/chien_khu_d-ky_3-tu_duong_mon_den_dai_thang_mua_xuan_sua.mp4.00_00_25_12.still001_20260429050505.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Alo! Bác sĩ ơi: Nắng nóng gia tăng, coi chừng đột quỵ](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/e853b2afb4d5358b6cc4_2_20260428080354.jpg?width=400&height=-&type=resize)







