Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghĩ về lời thề trước lúc vĩnh biệt Người

10:03, 30/03/2007

"Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch...". Đó là lời thề thiêng liêng thứ 5 trong Điếu văn do đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư của Đảng đọc tại lễ truy điệu trọng thể vĩnh biệt Bác Hồ kính yêu.

"Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch...". Đó là lời thề thiêng liêng thứ 5 trong Điếu văn do đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư của Đảng đọc tại lễ truy điệu trọng thể vĩnh biệt Bác Hồ kính yêu.

 

Đã gần 40 năm lời thề ấy như vẫn còn âm vang  cùng núi sông, đất nước như màu đỏ của dòng máu mỗi người Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, non sông ta những di sản quý báu mà đạo đức Người như tấm gương sáng ngời để mỗi người chúng ta noi theo học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Bác Hồ là biểu tượng của tinh hoa dân tộc, là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam và là danh nhân văn hóa được cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng Người lại rất gần gũi và giản dị trong lối sống. Khi Người nói tiết kiệm thì ngay chính bản thân Người đã mẫu mực cần kiệm. Đạo đức của Bác Hồ là những suy nghĩ, hành động rất thiết thực diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Đạo đức của Bác là những việc làm ích nước lợi dân, là  những việc làm rất cụ thể: "Tấm áo bạc màu với đôi dép cao su" khi đất nước, nhân dân chưa đủ mặc, đủ ấm; là hũ gạo tiết kiệm của Bác khi dân chưa được no; là những đêm không ngủ vì  thương chiến sĩ hy sinh ngoài trận địa; là những giọt nước mắt thương đồng bào miền Nam ruột thịt khi đất nước còn bị chia cắt ...

Học tập đạo đức Bác Hồ không phải ở những danh ngôn, mỹ từ, không phải chỉ dừng lại ở những dẫn chứng, những lời dạy của Bác... Nếu vậy, chúng ta chỉ còn chọn lọc những  bài viết, lời dạy của Bác trong tuyển tập Hồ Chí Minh rồi in thành tài liệu cho mọi người đọc là đủ. Nếu chúng ta chỉ phát động phong trào học tập, rồi trương lên những khẩu hiệu đặt ở những nơi công sở, viết những lời dạy của Bác còn việc học tập tu dưỡng rèn luyện thì qua loa, lấy lệ thì những lời hay ý đẹp của Bác sẽ trở thành vật trang trí trong phòng họp, ở công sở để mọi người chiêm ngưỡng. Hoặc tổ chức diễn đàn phát biểu về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không tự liên hệ, soi rọi bản thân thì cũng chỉ là học sinh thuộc bài về đạo đức Bác Hồ.

Học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết chúng ta phải khao khát vươn đến sự  hoàn thiện về phẩm chất đạo đức. Tình cảm chúng ta phải gắn với lời  thề trước anh linh Người. Phải thật sự cầu thị tiến bộ, tự soi vào tấm gương đạo đức Bác Hồ, sửa chữa những thiếu sót của mình để vươn đến sự trong sáng, mẫu mực về đạo đức trong lối sống hàng ngày. Trong học tập phải gắn với phê  và tự phê, bởi con người không ai có thể hoàn hảo, nhưng ai cũng có thể tự hoàn thiện mình, nếu người đó thực tâm muốn tiến bộ. Đạo đức của Bác Hồ là những suy nghĩ, việc làm rất  gần gũi với cuộc sống, là những hành động rất cụ thể. Bởi vậy, học tập đạo đức Bác Hồ không nên tạo khoảng cách quá xa với cuộc sống; không phải học là chỉ nhìn và nghe về đạo đức Bác Hồ mà phải đặt tấm gương đạo đức của Bác trước mỗi chúng ta để tự soi rọi, gột rửa những sai sót, từ đáy lòng mình như một lời thề thiêng liêng: Suốt đời sống và học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại.

Đức Vinh

Tin xem nhiều