Hơn 70 năm tuổi đời, 48 năm tuổi Đảng, ông vẫn giữ tác phong của một người làm công tác dân vận năm nào. Dù nghỉ hưu đã lâu nhưng ông vẫn bận rộn với công việc của ấp, luôn sâu sát quần chúng nhân dân, làm mọi điều vì cuộc sống tốt đẹp của dân làng. Đó là ông Vòng Vĩnh Ón, nguyên cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Xuân Lộc.
Hơn 70 năm tuổi đời, 48 năm tuổi Đảng, ông vẫn giữ tác phong của một người làm công tác dân vận năm nào. Dù nghỉ hưu đã lâu nhưng ông vẫn bận rộn với công việc của ấp, luôn sâu sát quần chúng nhân dân, làm mọi điều vì cuộc sống tốt đẹp của dân làng. Đó là ông Vòng Vĩnh Ón, nguyên cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Xuân Lộc.
Ông là người Hoa, tham gia cách mạng năm 1959, 2 năm sau ông được kết nạp vào Đảng. Đến năm 1970, ông được đi học lớp bồi dưỡng công tác dân vận, sau đó về làm cán bộ dân vận. Lúc này ông được giao nhiệm vụ thường xuyên đến với dân, nhất là vùng người Hoa tập trung đông ở xã Bàu Sen (TX.Long Khánh ngày nay) để tuyên truyền, vận động bà con người Hoa tích cực tham gia cùng với cách mạng chiến đấu, giải phóng quê hương.
Thế nhưng niềm vui của những ngày giải phóng đất nước chưa được bao lâu, thì trong một bộ phận người Hoa ở xã Bàu Sen ngày ấy bị kẻ xấu kích động, vượt biên trái phép sang nước ngoài; số ở lại thì hoang mang, tư tưởng dao động.
Trước tình hình đó, ông đã chuyển cả gia đình về ấp Tân Thủy, xã Bàu Sen sinh sống để thuận tiện cho công việc. Việc đầu tiên ông bắt tay làm cho dân là tuyên truyền, vận động bà con giãn dân, tách hộ, lập vườn, khai hoang ruộng đất để trồng trọt và chăn nuôi. Thêm cái khó lúc ấy nữa là, người Hoa ở đây không biết nói tiếng Việt, mọi việc ông muốn truyền đạt tới người dân phải được dịch ra tiếng Hoa. Nói một lần, hai lần người dân chưa hiểu, cứ thế công việc của ông như một người vác tù và hàng tổng, tranh thủ mọi lúc mọi nơi theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", làm cho người dân dần dần hiểu ra được: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để bà con người Hoa có cuộc sống ổn định lâu dài trên đất nước Việt Nam.
Được sự tín nhiệm của nhân dân, năm 1981 khi ông vẫn còn là cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Xuân Lộc thì bà con ấp Tân Thủy đã lên huyện để xin ông Vòng Vĩnh Ón về làm trưởng ấp. Trách nhiệm của ông lúc này lại càng nặng nề hơn, làm sao để không phụ lòng tin yêu của bà con? Ông đã phải nhiều đêm trăn trở để tìm lối ra cho câu trả lời trên.
Từ đó, ông đã cùng với Ban nhân dân ấp thường xuyên ra huyện học tập các kinh nghiệm trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm rồi về hướng dẫn lại cho bà con làm theo. Lúc đầu người dân chưa tin, nên chưa hưởng ứng, ông và một số cán bộ ấp phải làm trước, thấy hiệu quả, dần dần mọi người mới làm theo. Cứ thế, những rẫy chuối, vườn cà phê, tiêu bạt ngàn xanh tốt chẳng mấy chốc đã phủ kín một vùng đất hoang hóa xưa kia, đem lại một cuộc sống ấm no cho dân làng. Giờ đây, ấp Tân Thủy chỉ còn 5/191 hộ nghèo (chủ yếu là người già neo đơn, những người không có rẫy); an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong ấp ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi, như hộ gia đình anh Sú Tác Phí, trồng cây ăn trái, mỗi năm thu về 200 - 300 triệu đồng.
Thông qua các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, ông Vòng Vĩnh Ón còn giúp chi bộ phát hiện, bồi dưỡng và xem xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Ông quan niệm, những người con của Đảng phải thực sự trung kiên, không vì chạy theo chỉ tiêu, thành tích cấp trên giao mà cố kết nạp cả những người chưa thực sự có độ chín về nhận thức và ý thức giác ngộ của Đảng.
Sau 26 năm làm trưởng ấp, lẽ ra ở cái độ tuổi cổ lai hy này ông phải được nghỉ ngơi, vui vẻ bên con cháu, nhưng xin mãi mà dân làng chưa cho ông thôi giữ chức trưởng ấp. Bởi hễ cứ có chuyện gì cần đến sự giải quyết là chắc chắn người dân lại tới hỏi ý kiến ông. Và chỉ có ông mới hiểu hết tâm tư, nguyện vọng của bà con dân tộc thiểu số nơi đây.
Ông cho biết: "Làm cán bộ, tôi kỵ nhất là thói sách nhiễu nhân dân. Vì thế, tôi luôn sẵn sàng chỉ bảo, giúp đỡ mọi người tất cả những điều mà mình có thể làm được, và làm những điều thực sự xuất phát từ cuộc sống đích thực của nhân dân, không phải vì thành tích, hô hào chung chung".
Phương Hằng

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)








