Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện ở cơ sở:
Chị cán bộ hòa giải

08:03, 06/03/2009

Anh Trần Thiện, ở tổ 32B, khu phố 4, phường Bửu Long (TP. Biên Hòa) cho biết: "Nếu không có chị Cúc thì không biết đến bao giờ tôi mới bỏ được rượu, mới hết hành hạ vợ con...".

Anh Trần Thiện, ở tổ 32B, khu phố 4, phường Bửu Long (TP. Biên Hòa) cho biết: "Nếu không có chị Cúc thì không biết đến bao giờ tôi mới bỏ được rượu, mới hết hành hạ vợ con...". Còn chị Trần Thị Cúc, tổ trưởng tổ an ninh nhân dân (khu phố 4) thì kể: "Trước kia, chú Thiện thường tụ tập bạn bè để uống rượu. Rượu vào thì chú thường hay cáu gắt, hành hạ vợ con. Chúng tôi khuyên răn, giáo dục, thuyết phục nhưng chú vẫn chứng nào tật ấy. Cuối cùng chúng tôi phải mạnh tay, đưa chú Thiện ra kiểm điểm trước khu phố, bắt viết cam kết đọc trước dân và phải hứa không được bạo hành vợ con nữa". Từ ngày đó anh Trần Thiện đã thay đổi hẳn tính nết: bỏ rượu, siêng năng buôn bán, không còn mắng vợ, la con vô cớ nữa.

Chị Trần Thị Cúc (trái).

Cảm hóa được Trần Thiện hướng thiện, chị Cúc khoe với chúng tôi: "Để giúp chú Thiện nhận được khuyết điểm, chúng tôi phải gần chục lần đến nhà can thiệp. Khi chú ấy thay đổi, chúng tôi giúp vốn cho vợ chồng làm ăn và vận động cả hai tham gia các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Chúng tôi sẽ tuyên truyền trường hợp này để người khác thấy đó mà học tập, làm theo. Có như vậy gia đình mới hạnh phúc, con cái thảo hiền, xóm làng bình yên, trật tự".

Qua 6 năm tham gia tổ an ninh nhân dân trong khu phố, chị Trần Thị Cúc đã giúp cho gần chục gia đình trở lại yên ấm, khu phố vắng dần tiếng cãi cọ của các đôi vợ chồng. Cũng chính từ việc lo chuyện bao đồng đó, chị Cúc được người dân trong khu phố và trong phường tin tưởng để chị kiêm nhiệm thêm các chức danh khác như: chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 4, thành viên ban hòa giải của phường, phó chủ tịch Hội Khuyến học phường...

Đoàn Phú

Tin xem nhiều