
Đó là tâm sự của chị Hoàng Thị Mười, một cộng tác viên dân số tích cực của phường Bình Đa (TP.Biên Hòa).
Đó là tâm sự của chị Hoàng Thị Mười, một cộng tác viên dân số tích cực của phường Bình Đa (TP.Biên Hòa).
5 năm qua, ngày ngày chị Mười đạp xe cọc cạch đi hết hẻm nọ đến hẻm kia để phát bao cao su, thuốc ngừa thai và tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Theo nhận xét của chị Chu Thị Thắm, cán bộ chuyên trách của phường, chị Mười rất có duyên trong các cuộc vận động, đặc biệt là vận động KHHGĐ. Những buổi sinh hoạt lồng ghép với sinh hoạt phụ nữ, mặt trận, chị Mười đều "tranh thủ" tuyên truyền đến chị em qua những câu chuyện rất đời thường với lời lẽ mộc mạc, giản dị, dễ nghe, dễ hiểu và pha chút hài hước. Vì thế, dù phụ trách đến 4 tổ với 235 hộ, trong đó có gần 500 chị em ở lứa tuổi sinh đẻ, nhưng qua vận động của chị, nhiều gia đình đã thực hiện tốt việc không sinh con thứ ba.
Ngoài việc làm cộng tác viên DS - KHHGĐ, chị Mười còn kiêm thêm nhiều đầu việc xã hội khác, mà toàn là việc phải đi, phải nói, thậm chí phải... năn nỉ. Thế nhưng với lòng nhiệt tình, nhanh nhẹn, tháo vát và ăn nói có duyên nên các việc khi qua tay chị đều hoàn thành khá tốt.
Chị Mười cho biết: "Công tác vận động KHHGĐ không như những việc khác là có thể nói thẳng, mà như phải "mưa dầm thấm đất", mỗi ngày một chút và phải tìm hiểu tình hình thực tế của mỗi gia đình để có cách vận động, thuyết phục hợp lý. Thậm chí, mình còn tranh thủ những lúc chị em tập thể dục chung, đi dự đám cưới hay những lúc rảnh rỗi ngồi "tám" chuyện với nhau mà "rủ rỉ" với chị em"...
Phương Liễu

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










