Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở C35 sân bay Biên Hòa

08:06, 02/06/2005

Sáng 31-5-2005, chúng tôi về dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của tiểu đoàn 5 thuộc đoàn không quân C35 sân bay Biên Hòa. Con đường vào doanh trại râm mát bởi hai hàng xà cừ vạm vỡ.

Nghi thức hôn cờ Tổ quốc tại lễ tuyên thệ.

Sáng 31-5-2005 , chúng tôi về dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới   của tiểu đoàn 5 thuộc đoàn không quân C35 sân bay Biên Hòa. Con đường vào doanh trại râm mát bởi hai hàng xà cừ  vạm vỡ. Cờ bay phấp phới trên lễ đài, các chiến sĩ đang xúng xính trong các bộ quần áo mới, tụm năm, tụm ba bàn bạc xem sẽ được về đơn vị nào. Trung tá, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đỗ Thuyết phấn khởi cho biết: "Mùa huấn luyện này khá thành công với chúng tôi. Vừa rồi, Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện đơn vị, đánh giá thứ nhì toàn quân đấy!"

Tranh thủ chưa đến giờ làm lễ, chúng tôi theo chân trung tá Nguyễn Văn Hạnh, bí thư  Đảng ủy, tiểu đoàn phó chính trị xuống nhà nghỉ chiến sĩ.  Đó là những ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng,  phía trên là các mái tôn nóng hầm hập, không có trần chống nóng, vài ba chiếc quạt cũ kỹ trong cả dãy nhà. Anh Hạnh phân bua, điều kiện huấn luyện hết sức khó khăn, năm nay đơn vị nhận hơn 100 quân thành phố Biên Hòa và 150 quân Thanh Hóa. 100% chiến sĩ phải ngủ giường ghi, cán bộ  trung đội đều ở các đơn vị khác tăng cường.  Năm nay có hơn 40 con em người dân tộc Thái và Mường vào bộ đội, trình độ văn hóa của các chiến sĩ này hạn chế, họ lại có nhiều tập tục sinh hoạt khác biệt...

Khó khăn là vậy, nhưng cán bộ khung của tiểu đoàn huấn luyện  rất tích cực chủ động trong công tác huấn luyện. Các anh quan tâm giáo dục chiến sĩ mới về truyền thống đơn vị, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ... Năm nay, thành phố Biên Hòa đã đóng góp cho không quân hơn 100 chàng trai khỏe mạnh, có trình độ văn hóa từ lớp 9 đến 12, trong đó có một chiến sĩ  đã tốt nghiệp đại học. Các phường, xã của thành phố Biên Hòa có con em đi bộ đội thì rất quan tâm liên lạc với đơn vị để nắm tình hình rèn luyện của con em mình. Đại đội trưởng đại đội 3 Đồng Vàn Huấn cho  biết, có chiến sĩ đã là đảng viên trước khi vào bộ đội như Nguyễn Hoàng Minh, Lê Văn Hoàng...

Mùa huấn luyện qua, không trường hợp chiến sĩ nào đào bỏ ngũ  hoặc vắng mặt trái phép, trong huấn luyện   nắm bắt các khoa mục tương đối nhanh. Đó cũng là nhờ một phần cán bộ khung của tiểu đoàn có nhiều kinh nghiệm như Tham mưu trưởng thiếu tá Mai Xuân Ngọc, đại đội trưởng đại đội 4 Lê Minh Dũng

Đúng 7 giờ 30, theo lệnh của Tham mưu trưởng tiểu đoàn Mai Xuân Ngọc, hàng quân tề chỉnh trước lễ đài. Đoàn chủ tịch do đại tá Phan Hồng Quân, đoàn phó đoàn B70 và các đồng chí chỉ huy C35 tiến vào lễ đài. Trong ánh nắng hè rực rỡ, tiếng hát Quốc ca của hàng trăm cán bộ chiến sĩ  tiểu đoàn 5 vang lên. Tôi nhìn thấy những gương mặt trẻ trung đang hướng về cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió với ánh mắt long lanh niềm tin vào tương lai tươi sáng. 10 lời thề danh dự quân nhân được đọc to và sau mỗi lời thề là tiếng hô mạnh mẽ của các chiến sĩ trẻ "Xin thề, xin thề...". Hình ảnh chiến sĩ tuyên thệ, hôn lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của đoàn không quân C35 Anh hùng đã làm chúng tôi nhớ tới những thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu không mệt mỏi vì sự bình yên của bầu trời. Sau những lời phát biểu của các cấp chỉ huy là cuộc duyệt đội ngũ. Mới mấy tháng trước thôi, các chàng tân binh lóng ngóng chưa biết chào, đi nghiêm là gì, thế mà hôm nay trong đội hình trùng điệp họ tự tin dập bước đều tăm tắp trước khán đài, trước lá cờ đỏ sao vàng.

Buổi lễ tuyên thệ tuy ngắn ngủi, nhưng không khí trang nghiêm để lại ấn tượng cho các chiến sĩ trẻ về đơn vị mới. Họ sẽ mang theo những bài học 3 tháng quân trường để sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc thân yêu.

Đoàn Hoài Trung

Tin xem nhiều