Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gương mặt đại biểu điển hình tiên tiến

10:05, 17/05/2005

Những gương mặt đại biểu điển hình tiên tiến trong hội nghị " Người tốt,việc tốt "

Chị Nguyễn Thị Tuyết Xuân

Chị Xuân bắt đầu làm việc tại Nông trường cao su An Lộc (Công ty cao su Đồng Nai) từ năm 1984. Gắn bó với nông trường hơn 21 năm, cùng trải qua bao thăng trầm đã không làm cho chị nản lòng mà ngược chị lại còn cảm thấy yêu quý công việc của mình hơn. Chị Xuân tâm sự: "Những lúc giá cao su xuống thấp, cuộc sống của công nhân cạo mủ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng được sự quan tâm  động viên của ban lãnh đạo nông trường, tôi lại thấy quyết tâm hơn và tự nhủ mình muốn có cuộc sống tốt hơn thì tự bản thân phải nỗ lực làm việc thật tốt". Chính từ suy nghĩ đó mà chị Xuân luôn hoàn thành xuất sắc phần việc được giao và được công nhận là chiến sĩ thi đua trong 15 năm liền.

Một ngày làm việc của chị bắt đầu từ trước 6 giờ sáng trong vườn cây cao su. Với vóc người nhỏ nhắn, thao thác nhanh nhẹn, chị luôn hoàn thành công việc của mình trong thời gian sớm nhất. Trung bình mỗi ngày, mỗi công nhân phải cạo 400- 450 cây cao su với thời gian quy định khoảng 2 giờ. Nhưng với lượng công việc ấy, chị Xuân chỉ làm trong 1 giờ 30 phút mà vẫn đảm bảo thao tác cạo đúng kỹ thuật. Khi đã hoàn thành xong phần việc của mình, chị không về nhà ngay mà lại quay sang giúp đỡ các đồng nghiệp khác. Lúc nào cũng vậy, tuy làm xong sớm nhất nhưng chị lại là người về trễ nhất vì chị muốn nán lại ở vườn cây để tận thu cho bằng hết lượng mủ chảy chậm còn sót lại trong máng hứng mủ. Tuy công việc cạo mủ có phần vất vả nhưng mọi người ít khi thấy chị Xuân phàn nàn. Ngược lại, chị luôn hòa nhã với mọi người và tận tụy với công việc. Mỗi khi trong đội có thêm công nhân mới, chị Xuân luôn tận tình chỉ bảo cách thức cạo sao cho đúng theo quy trình kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến cây, đảm bảo tốt sự sinh trưởng của cây cao su. Đồng thời vận động các anh chị em trong đội phát huy tốt truyền thống của nông trường, không làm chuyện tiêu cực như ăn cắp mủ...

Nhận xét về chị Xuân, bà Huỳnh Thị Huệ, bí thư Đảng ủy Nông trường cao su An Lộc (Long Khánh) cho rằng: "Trong số 147 công nhân cạo mủ của đội 3 thì chị Xuân được bình chọn là người tiêu biểu nhất vì trong suốt 15 năm qua, sản lượng mủ thu được của chị bao giờ cũng cao nhất đội. Chị Xuân rất chịu khó, siêng năng trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở nông trường và các phong trào do các đoàn thể phát động. Không chỉ là lao động xuất sắc, chị còn là một đảng viên gương mẫu của Đảng bộ. Chị được công nhận là phụ nữ hai giỏi và trong nhiều năm liền, gia đình chị được công nhận là gia đình văn hóa...".

* Tu sĩ Trần Văn Minh: Gần 40 năm gắn bó với bệnh nhân nghèo

Tu sĩ Trần Văn Minh (người đứng bên phải) đang thăm hỏi bệnh nhân tại cơ sở điều trị Y học Thiên An

Tham gia công tác tại bệnh viện Thánh Tâm (nay là bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất) ngay từ những năm đầu thành lập (1965), tu sĩ  Trần Văn Minh, dòng trợ thế thánh Gioan Thiên Chúa, đã có nhiều đóng góp trong công tác khám, chữa bệnh tại đây. Trong quá trình công tác, ông đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau: cán bộ điều dưỡng, nhân viên thống kê-kế hoạch, thành viên ban chấp hành công đoàn của bệnh viện, đội trưởng đội xung kích cấp cứu của dòng trợ thế thánh Gioan... Hiện ông là ủy viên ban bác ái Giáo phận Xuân Lộc, ủy viên thường trực Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh... Dù ở vai trò nào ông cũng nỗ lực làm tốt những công việc được giao và đã được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

 Mặt dù đã 58 tuổi,  lại mắc chứng bệnh tim nhưng tu sĩ Trần Văn Minh vẫn không cho phép mình được nghỉ ngơi. Hằng ngày ông đi thăm hỏi, động viên những bệnh nhân được điều trị tại dòng thánh Gioan Thiên Chúa, túc trực ở đội cấp cứu xung kích... Ngoài ra, những buổi tư vấn y tế cộng đồng, các chuyến đi khám bệnh phát thuốc cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa ít khi vắng mặt ông.

Ông cùng các tu sĩ trong dòng thánh Gioan xem người nghèo và bệnh nhân là những đối tượng mà mình phải có trách nhiệm phục vụ. Chỉ tính riêng trong năm 2004, các tu sĩ và y bác sỹ của dòng thánh Gioan đã khám, chữa bệnh cho gần 100 ngàn lượt bệnh nhân. Trong đó có hơn 3 ngàn bệnh nhân nghèo đã được miễn giảm phí với tổng số tiền trên 73 triệu đồng. Dòng thánh Gioan, trong đó có tu sĩ Minh, còn tham gia nhiều hoạt động bác ái, từ thiện như: giúp đỡ 7 hộ nghèo với số tiền trên 2 triệu đồng; chăm sóc cho 10 người nhiễm HIV/ AIDS; tặng 9 chiếc xe lăn cho người tàn tật; tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn y tế cho 386 học viên... Nhờ hiệu quả điều trị cao cộng với chi phí vừa phải nên số lượng bệnh nhân đến điều trị tại đây ngày càng đông, nhất là những bệnh nhân nghèo ở các huyện.

Để có thể phục vụ cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn, các y bác sỹ, tu sĩ tại dòng trợ thế thánh Gioan đã không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề của mình bằng cách tham gia các lớp tập huấn, cập nhật những phương pháp mới về khám và điều trị... Riêng tu sĩ Trần Văn Minh hàng tuần dành hai ngày để tham gia khóa học về kỹ năng tham vấn tâm lý (chuyên sâu về bệnh lý bệnh nhân) tại TP. Hồ Chí Minh với mong muốn tư vấn, giúp đỡ các bệnh nhân ổn định tâm lý, có thêm quyết tâm, kiên trì vượt qua bệnh tật, mang lại kết quả tốt nhất trong việc điều trị.

 

* ChỊ Điếu ThỊ Út (dân tộc Châu Ro): Thấy đồng bào mình bớt nghèo khổ là tôi mừng

Từ Long Khánh, gia đình chị Điểu Thị Út dời đến vùng đất mới ở ấp 5, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) với mong muốn đổi đời. Được sự quan tâm giúp đỡ của Hội nông dân xã và các tổ chức đoàn thể khác, chị Út là một trong những người tiên phong trong vùng đồng bào dân tộc nơi đây thay đổi cách làm truyền thống bằng việc đưa khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ vậy, từ một hộ nghèo, đến nay gia đình chị Út đã có đến 12 hécta đất canh tác, hàng năm cho thu nhập bình quân 130 triệu đồng.

* ChỊ Điếu ThỊ Út

* Chị Nguyễn Thị Tuyết Xuân: 15 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua

Ban đầu, khi chị đi dự lớp chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò do Trung tâm khuyến nông tổ chức, bà con trong làng nói "con này khùng mới học nuôi bò". Bà con nói vậy vì ai cũng nghĩ nuôi bò dễ quá mà, cần gì phải học. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi nên đàn bò chị Út mau lớn, bán được nhiều tiền, từ đó bà con xung quanh bắt đầu thay đổi dần thái độ đánh giá đối với chị. Chị lại đi học cách bón phân, phun thuốc trừ sâu cho cây điều, vườn xoài, ruộng lúa. Bà con trong xóm không đi học, chạy đến nhờ chị Út chỉ cho họ cách làm để con sâu, con rầy  đừng phá hoại mùa màng, để vụ mùa cho năng suất cao như của gia đình chị. Làm ăn khá giả, chị Út mua thêm đất sản xuất, mua máy cày để xới đất, chở nông sản. Bà con trầm trồ khen chị giỏi giang. Thấy bà con ở vùng sâu mỗi lần chở hàng đi bán ngoài chợ cực khổ mà còn bị ép giá nên chị Út mở đại lý thu mua nông sản với giá thị trường ngay tại ấp 5. Lời chẳng là bao từ việc thu mua nông sản nhưng chị Út thấy: "Mình vui vì 58 hộ đồng bào dân Châu Ro ở xóm mình không còn cực khổ khi bán nông sản. Đời sống bà con dần khá lên rồi". Tuy vậy, cũng còn không ít hộ đồng bào do đông con, do không biết cách làm ăn nên vẫn nghèo khó. Thấy vậy, chị Út cho 12 gia đình mượn vốn để sản xuất, chăn nuôi. Chị còn đứng ra mua vật tư nông nghiệp trả chậm của các đại lý lớn để giúp bà con nông dân trong vùng. Với một số hộ nghèo khác và những gia đình có lao động nhàn rỗi thì chị Út giúp đỡ bằng cách liên hệ với các lâm trường và giới thiệu họ ký hợp đồng chăm sóc, tu bổ rừng.

Chị  Điểu  Thị  Út,  người  dân tộc Châu Ro, là một nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền, vừa được bà con tín nhiệm bầu làm chi hội phó chi hội nông dân ấp 5, xã Thanh Sơn. Nhưng điều đáng quý hơn ở chị, ngoài làm giàu cho bản thân, gia đình, chị còn quan tâm giúp đỡ đồng bào mình và người dân trong vùng để họ vượt nghèo và hiện đã có một số hộ vươn lên khá giả.

Kim Liễu - An Xuyên

Tin xem nhiều