
70 năm đã đi qua, nhưng ông Nguyễn Đình Ái, cán bộ tiền khởi nghĩa hiện ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) luôn bồi hồi, xúc động mỗi khi những ngày thu tháng 8 lại về. Với ông, đó là những ngày cách mạng hào hùng của dân tộc mà ông và hàng triệu người dân Việt Nam được trở thành công dân của một nước độc lập.
70 năm đã đi qua, nhưng ông Nguyễn Đình Ái, cán bộ tiền khởi nghĩa hiện ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) luôn bồi hồi, xúc động mỗi khi những ngày thu tháng 8 lại về. Với ông, đó là những ngày cách mạng hào hùng của dân tộc mà ông và hàng triệu người dân Việt Nam được trở thành công dân của một nước độc lập.
Là người từng trải qua 3 cuộc kháng chiến nên ông Nguyễn Đình Ái và một số cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa hiểu hơn ai hết giá trị của độc lập, tự do hôm nay.
* Trải qua năm tháng gian khổ
Ông Võ Sỹ Tuyên, cán bộ tiền khởi nghĩa hiện ở phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), không thể quên được những năm tháng gian khổ mà ông cũng như người dân Hà Tĩnh quê ông phải gánh chịu khi Nhật - Pháp đô hộ nước ta.
![]() |
| Ông Nguyễn Đình Ái (giữa) đang kể chuyện kháng chiến cho con cháu nghe mỗi khi sum họp. |
Ông Tuyên kể, cùng với chính sách vơ vét của Nhật - Pháp, mất mùa vào năm 1944 ở miền Bắc, lụt vỡ đê La Giang ở Hà Tĩnh, đê sông Cả ở Nghệ An làm cho nạn đói diễn ra trầm trọng hơn. “Để chống lại cái đói, người dân ăn từ rau dại đến củ chuối, vỏ cây, giết cả trâu bò, chó mèo… Khi không còn gì để ăn thì họ ngồi chờ chết. Xác chết la liệt đầy đường, người còn sống vì đói không có đủ sức để mang người chết đi chôn…” - ông nói.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Nguyễn Đình Ái vẫn còn nhớ như in những cuộc chiến mà mình đã trải qua. Từ khi là chàng trai 21 tuổi, ông đã tham gia kháng Nhật, tiếp đến là chống Pháp rồi đến diệt Mỹ, khó khăn gian khổ không kể xiết nhưng ông vẫn một lòng kiên trung, bất khuất, giữ vững ý chí cách mạng, kiên quyết đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Bằng chất giọng Nghệ An đặc trưng, ông Nguyễn Đình Ái kể, cha mẹ ông từng bị địch bắt bớ, giam cầm và nhiều người dân vô tội bị đàn áp nên từ nhỏ ông đã mang trong mình lòng căm thù giặc. 21 tuổi ông tham gia lực lượng tự vệ chiến đấu tại địa phương. Thời điểm diễn ra cuộc cách mạng tháng Tám, ông tham gia kéo cờ của địch xuống và thay vào đó là cờ của ta, bắt quân địch ra đầu hàng, chiếm cơ quan đầu não của địch, bảo vệ tài liệu quan trọng bàn giao cho cách mạng. Cách mạng tháng Tám thành công, ông tham gia lực lượng Giải phóng quân (sau tháng
11-1945 đổi tên là Vệ quốc quân) và tiếp tục 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ 2 (1945-1954) và đế quốc Mỹ (1954-1975).
* Lòng yêu nước là hành trang
Ông Nguyễn Đình Ái bày tỏ, 40 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước đã không còn bóng quân xâm lược, đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta ngày càng thay da đổi thịt, đời sống người dân ngày một nâng lên. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn thâm độc, tinh vi, xảo quyệt nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
|
Theo tin từ Sở Lao động - thương binh và xã hội, toàn tỉnh hiện còn 21 cán bộ lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa. Trong thời gian qua, công tác chăm sóc đối với cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa luôn được tỉnh Đồng Nai thực hiện theo đúng Nghị định 31 ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. |
“Ngày nay, hội nhập trở thành xu thế, tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để tranh thủ tối đa ngoại lực phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước là việc làm cần thiết song cũng cần hết sức cảnh giác” - ông Nguyễn Đình Ái trăn trở.
Còn ông Nguyễn Ngọc Thạch (92 tuổi, hiện ở xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) cho biết, chiến tranh đã lùi xa, thế hệ trẻ hôm nay không còn phải đối diện với những mất mát, sự tàn khốc của chiến tranh, song cũng đang phải đối diện với những khó khăn, thách thức của cuộc sống. Các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách lôi kéo, kích động thanh niên nhằm làm phai nhạt lý tưởng sống của thanh niên, xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quay lưng lại với truyền thống, quá khứ hào hùng của dân tộc. Ông Thạch cho rằng, hành trang của thế hệ trẻ hôm nay không chỉ có tri thức, sức khỏe, phẩm chất đạo đức mà cần phải có lòng yêu nước, lập trường chính trị vững vàng đủ để nhận ra những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền mà các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu mới có được.
Nga Sơn


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)









