Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những thanh niên 'con một' tự nguyện viết đơn nhập ngũ

Thu Huế
08:34, 04/03/2026

(ĐN) - Là những người con duy nhất trong gia đình, nhưng với khát khao được khoác lên mình màu xanh áo lính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, họ đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Và những lá đơn tình nguyện nhập ngũ ấy trong mùa tuyển quân 2026 một lần nữa viết tiếp câu chuyện về tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đồng Nai.

Khát vọng cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc

Khoác lên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, chàng thanh niên sinh năm 2007 -  Nguyễn Thanh Sơn trở nên chín chắn, chững chạc hơn trong ngày diễn ra Hội trại tòng quân tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Mẹ và bà của Nguyễn Thanh Sơn động viên em tại Hội trại tòng quân phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thu Huế

Khát vọng được mang trên mình màu xanh áo lính, do vậy trong suốt những năm học cấp 3, Sơn đã luôn ấp ủ ước mơ được trở thành một quân nhân, phục vụ trong môi trường quân đội. Và hôm nay, chàng thanh niên này đã thỏa ước nguyện được trở thành bộ đội Cụ Hồ.

Là con một trong gia đình, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Sơn đã trải qua nhiều công việc để phụ giúp bố mẹ trong cuộc sống. Trong suốt thời gian đó, khát khao trở thành người lính Cụ Hồ chưa bao giờ “vụt tắt” trong em. Chính vì vậy, vào mùa tuyển quân năm 2026, Nguyễn Thanh Sơn đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Ngày em trình bày nguyện vọng được tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, may mắn là em nhận được sự ủng hộ và động viên từ gia đình. Bởi ba mẹ hiểu được đây là khát khao của em. Ba mẹ cũng động viên em tự tin, cố gắng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ.

Có mặt động viên con trai lên đường nhận nhiệm vụ, chị Trương Thị Hồng, mẹ của Sơn vừa lo lắng xen lẫn xúc động. Là con trai duy nhất trong gia đình, Sơn luôn nhận được sự quan tâm, bao bọc của cả gia đình. Vì vậy, trước ngày con trai chính thức bước vào môi trường quân ngũ, chị Hồng không giấu nổi cảm xúc bồi hồi.

“Lo lắng nhưng tôi luôn động viên con vững tâm, “chân cứng, đá mềm”, hoàn thành nhiệm vụ” - chị Trương Thị Hồng bộc bạch.

Cũng là con một trong gia đình, nhưng em Huỳnh Quốc Đạt (sinh năm 2008) lại không may mắn như các bạn cùng trang lứa, khi thiếu vắng tình thương của bố từ khi lọt lòng. Song chính sự thiệt thòi ấy đã hun đúc bản lĩnh, ý chí và sự mạnh mẽ của người lính để tự tin trong cuộc sống.

Mùa tuyển quân năm 2026, Huỳnh Quốc Đạt đã chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Niềm vui vỡ òa đến với Đạt khi em nhận được tin báo chính thức là một trong hơn 100 thanh niên của phường Tam Hiệp trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Trước khi viết đơn tình nguyện, em đã tâm sự với mẹ về nguyện vọng được trở thành người lính trong quân đội. Mẹ em dù lo lắng nhưng hiểu được quyết tâm, khát khao của em nên cũng đã ủng hộ và động viên em” - Huỳnh Quốc Đạt cho hay.

Tình yêu gia đình song hành trách nhiệm với Tổ quốc

Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ và bà ngoại là những người thân gần gũi nhất với Huỳnh Quốc Đạt. Quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nỗi lo lắng của Đạt khi bà ngoại tuổi đã cao, sức yếu và người mẹ thiếu đi người đỡ đần các công việc nặng nhọc hằng ngày.

Mẹ và bà ngoại Huỳnh Quốc Đạt đến động viên em tại Hội trại tòng quân phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thu Huế

Tuy nhiên, vượt qua tất cả, sự động viên của bà và mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho Đạt hoàn thành ước mơ của mình. Giờ đây, Đạt cũng đã chuẩn bị đầy đủ tư trang và sẵn sàng tinh thần lên đường để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. “Hai năm trong quân ngũ, em mong mình vượt qua được sự yếu đuối. Môi trường mới sẽ giúp em mạnh mẽ và bản lĩnh hơn” - Huỳnh Quốc Đạt chia sẻ.

Việc tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự của những người con một như Sơn, Đạt không chỉ là những quyết định đơn thuần, mà xuất phát từ trách nhiệm và lý tưởng sống. Bởi các thanh niên này hiểu rằng, phía sau mình là cha mẹ, người thân với biết bao kỳ vọng và lo lắng, nhưng phía trước là khát vọng được trưởng thành, được rèn luyện trong môi trường quân đội, được cống hiến tuổi trẻ cho quê hương, đất nước.

“Hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, điều em lo lắng nhất là không thể phụ giúp cha mẹ những lúc đau ốm. Nhưng em tin, đây là hành trình để mình thay đổi bản thân, rắn rỏi hơn, ý chí, bản lĩnh hơn em của hiện tại. Em luôn ấp ủ ước mơ lớn hơn là được cống hiến lâu dài trong môi trường quân ngũ” - Nguyễn Thanh Sơn trải lòng.

Hai thanh niên Nguyễn Thanh Sơn và Huỳnh Quốc Đạt tham gia Hội trại tòng quân phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thu Huế

Theo Thượng úy Phùng Chí Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Hiệp: Nhằm động viên tinh thần những thanh niên tình nguyện tham gia nhập ngũ năm 2026, đặc biệt là trường hợp của các em Nguyễn Thanh Sơn, Huỳnh Quốc Đạt, chính quyền địa phương đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên các em và gia đình, đồng thời thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.

“Kỳ vọng lớn nhất là các em sẽ vững tâm, bền chí vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Thượng úy Phùng Chí Tâm cho hay.

Thu Huế

Tin xem nhiều