Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Binh đoàn 16 chiếu phim tài liệu giáo dục lý tưởng cách mạng

Anh Đức
08:05, 13/11/2025

(ĐN) - Từ ngày 3 đến 12-11, Binh đoàn 16 đã tổ chức đợt chiếu phim tài liệu phục vụ hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn các đơn vị đóng quân thuộc 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Hai tác phẩm được lựa chọn trình chiếu là “Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong tim tôi” và “Mưa đỏ”; những bộ phim giàu giá trị tư tưởng và cảm xúc, tái hiện sinh động hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc cùng tinh thần chiến đấu kiên cường, ý chí bất khuất của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn háo hức tập trung trước giờ chiếu hai bộ phim tài liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong tim tôi” và “Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Đức
Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn háo hức tập trung trước giờ chiếu hai bộ phim tài liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong tim tôi” và “Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Đức

Bộ phim “Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong tim tôi” đã tái hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tấm gương đạo đức, trí tuệ và nhân cách sáng ngời. Phim giúp người xem thêm tự hào về lịch sử dân tộc, đồng thời khơi dậy trách nhiệm xây dựng đất nước và giữ gìn những giá trị cách mạng quý báu.

Thượng tá Đặng Thanh Nhàn, Phó Trưởng phòng Tham mưu Binh đoàn 16 trao đổi, giáo dục cho các chiến sĩ về ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc của bộ phim tài liệu “Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Đức
Thượng tá Đặng Thanh Nhàn, Phó Trưởng phòng Tham mưu Binh đoàn 16 trao đổi, giáo dục cho các chiến sĩ về ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc của bộ phim tài liệu “Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Đức

Trong khi đó, “Mưa đỏ” lại phản ánh bi tráng trận Thành cổ Quảng Trị năm 1972, ghi lại sự hy sinh, lòng dũng cảm và tinh thần kiên cường của quân và dân ta. Những thước phim chân thực giúp người xem hiểu sâu sắc tinh thần chiến đấu, tình quân dân gắn bó máu thịt và ý chí bất khuất của dân tộc trong thời kháng chiến.

Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xem phim “Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong tim tôi” và “Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Đức
Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xem phim “Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong tim tôi” và “Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Đức

Hoạt động chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên vùng dự án không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần mà còn bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị và tăng cường đoàn kết quân – dân. Đây là hoạt động thiết thực giúp Binh đoàn 16 ngày càng vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh buổi chiếu hai bộ phim tài liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong tim tôi” và “Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Đức
Toàn cảnh buổi chiếu hai bộ phim tài liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong tim tôi” và “Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Đức
Thượng sĩ Nguyễn Công Bằng, Phó Trung đội trưởng, Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu Binh đoàn 16, xúc động bày tỏ niềm tự hào và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi trọn sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc sau khi xem hai bộ phim tài liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong tim tôi” và “Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Đức
Thượng sĩ Nguyễn Công Bằng, Phó Trung đội trưởng, Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu Binh đoàn 16, xúc động bày tỏ niềm tự hào và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi trọn sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc sau khi xem hai bộ phim tài liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong tim tôi” và “Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Đức

Anh Đức

Tin xem nhiều