Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Anh em song sinh đồng lòng tình nguyện nhập ngũ tại Đồng Nai

Xuân Mai
16:57, 01/03/2026

(ĐN) - Trong số 96 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm nay tại xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), câu chuyện của hai anh em song sinh Lê Nguyễn Gia Huy và Lê Nguyễn Gia Bảo, 19 tuổi, ngụ ấp Phú Mỹ 1, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Không chỉ cùng đủ điều kiện nhập ngũ, hai anh em còn đồng lòng viết đơn tình nguyện, sẵn sàng bước vào môi trường quân đội để rèn luyện và trưởng thành.

Gác lại công việc, tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ

Gia Huy và Gia Bảo đang sống cùng mẹ là chị Nguyễn Hoàng Linh Dung. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, trước khi nhập ngũ, cả hai làm việc tại các công ty trên địa bàn, với mức thu nhập đủ trang trải cuộc sống và phụ giúp mẹ. Tuy nhiên, khi biết mình thuộc độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, hai anh em đã chủ động bàn bạc và quyết định cùng đăng ký tình nguyện nhập ngũ.

Hai anh em Gia Huy (bên phải) và Gia Bảo thắp hương lên bàn thờ ông bà trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Mai
Hai anh em Gia Huy (bên phải) và Gia Bảo thắp hương lên bàn thờ ông bà trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Mai

Chị Dung chia sẻ: “Biết rằng khi hai con nhập ngũ thì kinh tế gia đình sẽ eo hẹp hơn, bản thân tôi cũng vất vả hơn vì trước đây các con đi làm có gửi tiền phụ giúp. Nhưng thấy các con quyết tâm thực hiện nghĩa vụ, tôi luôn ủng hộ để các con yên tâm lên đường”. Chị Dung cũng dự định sẽ chuyển sang công việc mới có thu nhập ổn định hơn để đảm bảo cuộc sống khi các con vắng nhà.

Là anh em sinh đôi nhưng Gia Huy và Gia Bảo có tính cách khá khác nhau. Gia Huy chín chắn, tự lập hơn, từng học ngành công nghệ ô tô; trong khi Gia Bảo năng động, yêu thích bóng đá và có phần tình cảm, phụ thuộc vào gia đình nhiều hơn. Cả hai đều theo học võ Taekwondo từ năm lớp 9 và đã đạt đai đen, tạo lợi thế về thể lực khi bước vào môi trường quân ngũ.

Theo chị Dung, việc nhập ngũ cũng là cơ hội để hai anh em hiểu và gắn bó với nhau hơn. “Tuy đôi lúc còn bất đồng, nhưng tôi mong khi vào đơn vị, các con sẽ biết yêu thương, đùm bọc và nhường nhịn nhau nhiều hơn” - chị Dung chia sẻ.

Đối với Gia Huy và Gia Bảo, điều khiến các em trăn trở nhất là mẹ sẽ ở nhà một mình, vắng con nên dễ buồn và nhớ con. Vì vậy, những ngày trước khi lên đường nhập ngũ, hai anh em đã dành nhiều thời gian ở bên mẹ hơn, tranh thủ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, đỡ đần các công việc gia đình.

Sẵn sàng góp sức trẻ bảo vệ quê hương

Gia Huy là người đầu tiên đề xuất ý tưởng tình nguyện nhập ngũ và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ em trai. Sau khi được mẹ đồng ý, cả hai lập tức viết đơn tình nguyện. May mắn, hai anh em đều đạt tiêu chuẩn về sức khỏe và lý lịch chính trị, sẵn sàng lên đường nhập ngũ tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân.

Những ngày trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Gia Huy (bên phải) và Gia Bảo dành nhiều thời gian hơn để ở bên mẹ. Ảnh: Xuân Mai
Những ngày trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Gia Huy (bên phải) và Gia Bảo dành nhiều thời gian hơn để ở bên mẹ. Ảnh: Xuân Mai
Gia Huy chia sẻ: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã nhận thức rõ việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên đối với Tổ quốc. Em tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp bản thân rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật và trưởng thành hơn trong cuộc sống”.

Cùng chung suy nghĩ, Gia Bảo cho biết: “Trong quân đội mọi hoạt động đều có giờ giấc cụ thể, do đó em cũng đang tập làm quen từ bây giờ, đảm bảo tuân thủ nghiêm kỷ luật trong đơn vị”.

Ngày các thanh niên lên đường nhập ngũ đang đến gần, ngôi nhà nhỏ của chị Dung rồi sẽ vắng đi những tiếng nói cười quen thuộc. Nhưng đổi lại là niềm tự hào của chị khi hai người con cùng khoác lên mình màu áo lính, bắt đầu hành trình mới - hành trình thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, góp sức trẻ bảo vệ quê hương, đất nước.

Trung tá Tạ Công Hiền Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Trạch cho biết: “Việc hai anh em song sinh Gia Huy và Gia Bảo cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ là tín hiệu tích cực trong công tác tuyển quân năm 2026. Điều đó cho thấy ý thức, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ Nhơn Trạch ngày càng được lan tỏa, đó là tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc”.

Xuân Mai

Tin xem nhiều