Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Báo chí chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo

Nguyệt Hà
07:02, 21/06/2025

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc...

Các nhà báo phỏng vấn trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trong chuyến công tác tại đảo Thổ Chu tháng 1-2025. Ảnh:N.Hà
Các nhà báo phỏng vấn trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trong chuyến công tác tại đảo Thổ Chu tháng 1-2025. Ảnh:N.Hà

Giữa trùng khơi bão tố, trên huyện đảo Trường Sa, các nhà giàn DKI, nơi tiền tiêu Tổ quốc, nhiều nhà báo không ngại khó khăn, gian khổ luôn vững cây bút, vượt sóng gió, đồng hành phản ánh sinh động, đa dạng các hoạt động của lực lượng chấp pháp trên biển.

Vượt sóng lớn ra biển khơi

Là một trong những người nhiều lần có mặt tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cũng như các nhà giàn DKI, Vùng 2 Hải quân, nhà báo Nguyễn Xuân Tiệp, phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai, bộc bạch: “Tôi có nhiều chuyến đi biển đảo, thềm lục địa nhưng nhớ nhất là chuyến thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 vào tháng 5-2023 để lại nhiều ấn tượng đẹp, trải nghiệm ý nghĩa. Đặc biệt, khi đứng trước khu tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988 sẽ mãi mãi không quên. Chuyến hải trình trên tàu KN491, được tham gia chào cờ tại thị trấn Trường Sa, được lên thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/15 bãi Phúc Nguyên để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp và luôn thôi thúc tôi phải tiếp tục đi, viết, góp phần cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.

Việt Nam tự hào là quốc gia có biển, các lực lượng chấp pháp trên biển tiếp tục mong muốn được đón nhận sự quan tâm của các nhà báo, các cơ quan báo chí để biển vẫn mãi xanh, nguồn lợi từ biển mãi dồi dào…

Cũng là nhà báo có nhiều chuyến hải trình ý nghĩa trên biển là nhà báo Quang Tiến, phóng viên Báo Hải quân.

Chia sẻ về những kỷ niệm trong các chuyến tác nghiệp về với biển đảo, anh Tiến tâm sự: “Nhiều lần tôi tham gia các hải trình thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, nhưng mỗi lần đến đều có cảm xúc rất đặc biệt. Đây cũng là điều khiến tôi tâm niệm phải nỗ lực vượt sóng gió, ghi lại nhiều nhất hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chấp pháp trên biển, vừa cổ vũ, động viên họ thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa lan tỏa hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ đang kiên trung ngày đêm giữ biển và góp phần trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc”.

Cũng theo nhà báo Quang Tiến, khoảnh khắc mà anh xúc động nhất trong mỗi hải trình công tác là khi sóng gió quá lớn, các đoàn công tác không thể trực tiếp lên các nhà giàn, phải gửi quà, chúc Tết qua dây và bộ đàm khiến thành viên các đoàn công tác không thể cầm được nước mắt. Nhiều người trong đoàn đã bật khóc khi nghe cán bộ, chiến sĩ ở nhà giàn cảm ơn đoàn công tác: “Thủ trưởng và các thành viên đoàn yên tâm, cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 quyết tâm nỗ lực đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng tinh thần “còn người, còn nhà giàn…”.

Góp sức trong sự nghiệp giữ biển

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân, cho rằng các nhà báo và cơ quan báo chí, trong đó có Báo Đồng Nai, những năm qua luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. Đặc biệt, vào các dịp cuối năm hoặc khi sóng to, gió lớn, nhiều nhà báo vượt mọi khó khăn, gian khổ, đu dây, leo thang, leo tàu để cùng cán bộ, chiến sĩ hải quân đến những nơi đầu sóng ngọn gió, động viên, lan tỏa hình ảnh đẹp bộ đội hải quân trong tình hình mới.

“Chính sự nỗ lực vượt khó của các nhà báo đã cùng lực lượng chấp pháp góp sức trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển” - đại tá Đỗ Hồng Duyên nhấn mạnh.

Cũng theo đại tá Đỗ Hồng Duyên, các nhà báo không chỉ đồng hành qua những chuyến tác nghiệp trên biển, mà còn đồng hành với cán bộ, chiến sĩ hải quân nói chung, Vùng 2 Hải quân nói riêng, trong các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, cuộc sống của chiến sĩ ở các đơn vị. Những hình ảnh, tin, bài mà các nhà báo mang lại đã và đang góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giữ biển.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trung tướng Bùi Quốc Oai trong chuyến kiểm tra, động viên, chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ tại Phú Quốc, Thổ Chu, các tàu trực và biên giới biển giữa Việt Nam - Malaysia - Thái Lan đầu năm 2025, khi động viên các nữ nhà báo bị say sóng đã nói rằng: “Sự dũng cảm, vượt khó của các nhà báo là nguồn động viên tinh thần to lớn để cảnh sát biển và các lực lượng chấp pháp vững tin hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Bởi, mỗi lần nghe có đoàn cán bộ, nhà báo đến thăm là các đơn vị nơi đầu sóng, ngọn gió như được tiếp thêm sức mạnh. Cũng qua các nhà báo, cán bộ cảnh sát biển và lực lượng chấp pháp được thông tin về hậu phương, gia đình ổn định giúp họ yên tâm vững vàng giữa biển khơi”.

Việc phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí, các nhà báo với lực lượng giữ biển còn là cầu nối gắn kết quân dân, truyền đi thông điệp yêu nước, niềm tin, niềm tự hào về lực lượng hải quân, cảnh sát biển, các lực lượng chấp pháp trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước. Qua đó, tạo sức mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc, chung tay góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc từ hướng biển.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều