Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếc thương vô hạn một nhân cách lớn

Nguyệt Hà
17:04, 20/07/2024

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhân dân cả nước bày tỏ sự tiếc thương vô hạn.

Tại Đồng Nai, họa sĩ Nguyễn Minh, ngụ xã Cây Gáo, Trảng Bom đang cùng gia đình đi thăm người bạn tại thành phố Vũng Tàu bày tỏ sự xúc động, tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bức chân dung hoàn chỉnh đã được trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2019. Ảnh: NVCC
Bức chân dung hoàn chỉnh đã được trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2019. Ảnh: NVCC

Qua điện thoại anh Minh chia sẻ: “Vẫn biết rằng quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” là khó tránh nhưng sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại trong tôi sự hụt hẫng, niềm tiếc thương vô hạn. Bác Trọng là người cộng sản kiên trung, chân chính đã cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, vì hạnh phúc của toàn dân đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cầu mong cho bác được an lạc, siêu thoát ở thế giới vĩnh hằng”.

Từ 10 ngàn bức ảnh nhỏ trong hoạt động hàng ngày của Tổng Bí thư là chất liệu để anh Minh thực hiện bức chân dung Tổng Bí thư. Ảnh: NVCC

Anh Minh là người thực hiện nhiều bức chân dung của các vị lãnh đạo, những vị tướng lừng danh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh Minh xúc động kể: “Vào giữa tháng 9-2019, tôi đã thực hiện bức chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là bức chân dung thứ 2 gửi tặng Tổng Bí thư, đã được Tỉnh ủy Đồng Nai trao tặng đến bác Trọng. Bức chân dung được ghép từ 10 ngàn tấm ảnh nhỏ của bác Trọng trong hành trình hoạt động cách mạng của bác giống một album ảnh thu nhỏ về những công việc, hoạt động của Tổng Bí thư”.

 

Anh Nguyễn Minh cho biết, quá trình sáng tác, anh đã thực hiện bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiện treo tại phòng thờ của gia đình. Riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Minh đã thực hiện 2 bức chân dung và dịp Tết 2020, anh Minh có nhận một thư cảm ơn, một thiệp chúc Tết cùng một gói quà do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tặng và Tỉnh ủy đã trao lại cho anh. Đây là kỷ vật vô giá mà trong nghề họa sĩ như anh không bao giờ quên được…

Anh Minh nhấn mạnh: “Với tôi, bác Trọng là hình tượng của người làm cách mạng chân chính, luôn đặt vấn đề đạo đức cách mạng, sự trong sạch của cán bộ, đảng viên trên hết. Đặc biệt, người đứng đầu Đảng luôn gương mẫu “nói đi đôi với làm”, thực hiện hiệu quả công cuộc chống tham nhũng, suy thoái, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng thuận, đóng góp to lớn trong sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi xa là tổn thất lớn, mất mát lớn của toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có cá nhân tôi”…

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều