Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dùng mạng xã hội đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hà Lê
21:28, 19/07/2024

Khoảng 18h ngày 19-7, ngay khi nhận được thông tin đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân cả nước đã đồng loạt bày tỏ sự kính trọng, niềm tiếc thương vô hạn khi tiễn biệt một nhân cách lớn và nghĩa tình của dân tộc.

Một trái tim ngừng đập, hàng triệu giọt nước mắt rơi.

Người dùng Facebook bình luận xúc động, tiếc thương trên fanpage Báo Đồng Nai trước thông tin Tổng bí thư từ trần...
Người dùng Facebook bình luận xúc động, tiếc thương trên fanpage Báo Đồng Nai trước thông tin Tổng bí thư từ trần.

Trên khắp các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, người dùng đồng loạt đổi ảnh đại diện, ảnh bìa trắng đen cũng như cập nhật nhiều dòng status (trạng thái) đầy cảm xúc dành cho Tổng bí thư.

Những câu nói ấn tượng của Tổng bí thư được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội ngay khi có thông tin Bác từ trần
Những câu nói ấn tượng của Tổng bí thư được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội ngay khi có thông tin Tổng bí thư từ trần

“Mỗi người sinh ra có một sứ mệnh, một hoài bão và một quan niệm sống; đó cũng là ba yếu tố cơ bản định vị nên tầm vóc của một con người bằng xương bằng thịt. Có lẽ trong lịch sử Việt Nam hiện đại - và thậm chí trong hàng chục thập niên sau nữa - khó có một lãnh tụ nào được người dân dùng một tiếng “Bác” thân thương để gọi. Cảm ơn Bác đã sống trọn một đời cống hiến” - người dùng Lê Phan Hiếu Anh (thành phố Biên Hòa) chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Fanpage của một số đơn vị, doanh nghiệp đổi ảnh đại diện trắng đen để bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hà Lê
Fanpage của một số đơn vị, doanh nghiệp đổi ảnh đại diện trắng đen để bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hà Lê

Đặc biệt, nhiều fanpage, người dùng mạng xã hội đã chia sẻ rất nhiều câu nói ấn tượng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng” (phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII)...

Ngoài ra, dưới phần bình luận của fanpage Báo Đồng Nai, nhiều bạn đọc đã để lại những dòng chia sẻ rất xúc động: “Vĩnh biệt Bác. Cảm ơn Bác đã một đời vì dân vì nước” (Nguyễn Xuân Nam), “Tiếc thương Bác, vị lãnh đạo đáng kính của dân tộc Việt Nam” (Nguyễn Dung), “Đất nước đã mất đi một vị lãnh đạo tài đức” (Đình Nam Lương)...

Cũng trong tối nay, cơn mưa tầm tã ở nhiều khu vực, đặc biệt là tại tỉnh Đồng Nai. Mưa như nói thay tiếng lòng da diết, tiếc thương của biết bao người khi hay tin dữ. Bác đã đi rồi. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản. Người là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt một đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hà Lê

Tin xem nhiều