Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghẹn ngào theo dõi Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyệt Hà
13:54, 25/07/2024

(ĐN) – Sáng 25-7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội), tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội (quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.

Đồng chí Hồ Văn Nam (thứ ba hàng trên từ trái qua) và đoàn đại biểu Đồng Nai chụp hình lưu niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 12-2015. Ảnh: NVCC

Các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đã  treo cờ rủ và mở ti vi xem trực tiếp lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với nhà lãnh đạo kiệt suất, trọn một đời vì nước vì dân.

Thương binh nặng 1/4 Lê Văn Thiên (thứ hai từ trái qua) cùng Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam, cán bộ thành phố và người dân khu phố 4 xem trực tiếp lễ tang tại nhà ông Thiên. Ảnh: Nguyệt Hà

Cựu chiến binh, thương binh nặng 1/4 Lê Văn Thiên, ngụ khu phố 4, phường Tân Phong (thành phố Biên Hòa) chuẩn bị trang phục nghiêm trang, mang Huy hiệu Đảng bên ngực trái cùng Huy hiệu cựu chiến binh và ngồi ngay ngắn trước màn hình ti vi để xem trực tiếp.

Cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DKI/9, Tiểu đoàn DKI, Vùng 2 Hải quân treo cờ rủ trong sáng ngày lễ Quốc tang. Ảnh: ĐVCC
Cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DKI/9, Tiểu đoàn DKI, Vùng 2 Hải quân treo cờ rủ trong sáng ngày lễ Quốc tang. Ảnh: ĐVCC

Gặp chúng tôi, ông chia sẻ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là một mất mát lớn của Đảng, dân tộc, đất nước và nhân dân ta. Hôm nay và cả ngày mai tôi sẽ theo dõi trên VTV1 để nắm được tình hình tang lễ và cũng là sự bày tỏ tấm lòng của một đảng viên đối với Tổng Bí thư”.

Cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DKI/9, Tiểu đoàn DKI, Vùng 2 Hải quân treo cờ rủ trong sáng ngày lễ Quốc tang. Ảnh: ĐVCC
Cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DKI/9, Tiểu đoàn DKI, Vùng 2 Hải quân treo cờ rủ trong sáng ngày lễ Quốc tang. Ảnh: ĐVCC

Cùng ngồi xem tivi với thương binh ¼ Lê Văn Thiên, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam xúc động cho hay, ông có may mắn một số dịp được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, nhớ nhất là lần dự Đại hội Thi đua yêu nước tháng 12-2015 và gần nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII đầu năm 2021.

Cũng như nhiều người, ông Hồ Văn Nam cảm nhận sâu sắc phong cách giản dị, gần gũi và sát dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính sự giản dị khiêm nhường, mộc mạc chân tình trong cuộc sống nhưng kiên quyết dứt khoát trong phòng, chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền thông điệp lớn về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Dẫu biết quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” là khó tránh nhưng đến hôm nay khi xem trực tiếp lễ tang, tôi vẫn không nghĩ Tổng Bí thư đã mãi xa chúng ta” - ông Nam nghẹn ngào nói.

Cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DKI/9 dâng hoa quả thắp nhang tưởng nhớ Tổng Bí thư. Ảnh: ĐVCC
Cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DKI/9 dâng hoa quả thắp nhang tưởng nhớ Tổng Bí thư. Ảnh: ĐVCC

Từ các nhà giàn xa xôi thuộc Tiểu đoàn DKI, Vùng 2 Hải quân, ngay sáng sớm khi Quảng trường Ba Đình làm lễ thượng cờ Quốc tang, đồng loạt 15 nhà giàn trên biển cũng thực hiện nghi thức treo cờ Quốc tang.

Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Nhà giàn DKI/15 Đồng Xuân Phong bộc bạch: “Tiếc thương vô hạn người chiến sĩ cộng sản kiên trung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời xa chúng ta về thế giới người hiền. Ghi nhớ những lời nói, bài viết mà Tổng Bí thư gửi lại, chúng tôi quyết tâm vượt khó, đoàn kết, giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc đúng phương châm “còn người, còn nhà giàn” xứng đáng với sự kỳ vọng của Tổng Bí thư".

Theo các đơn vị quân đội, bắt đầu từ 13h30 chiều 26-7, các đơn vị quân đội sẽ tổ chức cho bộ đội xem trực tiếp chương trình truy điệu, an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, tiếp tục duy trì, nâng cao trực sẵn sàng chiến đấu, nêu cao cảnh giác cách mạng, chủ động ứng phó thắng lợi với mọi tình huống.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều