Báo Đồng Nai điện tử
En

Ấm áp bữa cơm tri ân

Nga Sơn
08:26, 22/07/2024

Cũng là bữa cơm cúng chồng, con là liệt sĩ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7) nhưng bữa cơm cúng năm nay tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ (xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) đặc biệt hơn khi do đích thân cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cơ quan Tỉnh đoàn tự tay chuẩn bị.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Tỉnh đoàn, huyện Xuân Lộc cùng ăn cơm với Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ ở huyện Xuân Lộc. Ảnh: N.Sơn
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Tỉnh đoàn, huyện Xuân Lộc cùng ăn cơm với Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ ở huyện Xuân Lộc. Ảnh: N.Sơn

Đây là hoạt động của mô hình Bữa cơm cùng mẹ Việt Nam anh hùng được Tỉnh đoàn tổ chức vào mỗi dịp tháng 7, từ năm 2023, nhằm thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng.

Bữa cơm đậm chất thanh niên

Vốn có nhiều kinh nghiệm nội trợ nên chị Phùng Thị Phương Thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, đảm nhận vai trò đầu bếp. Chị Thảo cho biết, năm ngoái, Tỉnh đoàn tổ chức Bữa cơm cùng mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Vĩnh Cửu, khi đó chị mang bầu sắp sinh nhưng vẫn cùng ĐVTN tham gia chuẩn bị bữa cơm. Và năm nay, một lần nữa chị có cơ hội được tham gia hoạt động ý nghĩa này. Để có thể đi chợ sớm mua nguyên liệu, từ 5h, cán bộ, ĐVTN Cơ quan Tỉnh đoàn đã khởi hành đến huyện Xuân Lộc.

Vừa đến Xuân Lộc, điều đầu tiên chị Thảo làm là cùng với 2 đoàn viên khác (1 đoàn viên ở Tỉnh đoàn và 1 đoàn viên ở địa phương) đi chợ mua nguyên liệu theo thực đơn đã lên sẵn. Trong khi đó, những ĐVTN còn lại đã đến nhà trò chuyện với mẹ, dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ liệt sĩ, bày biện trái cây, chuẩn bị đồ dùng cần thiết phục vụ việc nấu nướng…

Từ ngày 17 đến 27-7 sẽ diễn ra đợt cao điểm, đồng loạt tổ chức hoạt động tri ân: thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; dọn dẹp vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang và thắp nến tri ân tại các công trình ghi công liệt sĩ…

Nguyên liệu sau khi mua về được cán bộ, ĐVTN Cơ quan Tỉnh đoàn và huyện Xuân Lộc cùng bắt tay vào việc. Không ai bảo ai, mỗi người một việc. Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, những món ăn đã lần lượt được dọn lên bàn thờ các liệt sĩ là chồng và con trai của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ. Đứng trước bàn thờ, thắp nhang, nhìn di ảnh chồng, con, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ bồi hồi xúc động nhớ lại lúc chồng, con lên đường tham gia kháng chiến; khoảng thời gian mẹ đau đớn đến từng khúc ruột khi lần lượt nhận được tin chồng và con trai đã nằm lại chiến trường…

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ cho biết, chồng mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Hy và con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Ra. Cả 2 đều đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều năm trôi qua, mẹ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương, trong đó có Đoàn Thanh niên. Nhưng nỗi đau ấy vẫn thỉnh thoảng quay về, nhất là vào những ngày tháng 7. Nay được ngồi quây quần bên mâm cơm cùng với ĐVTN, mẹ phấn khởi, niềm vui hiện rõ lên khuôn mặt.

Mô hình mang nhiều ý nghĩa

Có mặt trong bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nguyễn Hiếu Trung cho biết, thời gian qua, tuổi trẻ Đồng Nai đã có nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong đó có hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ; động viên, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn…

Từ năm 2023, Tỉnh đoàn triển khai thêm mô hình Bữa cơm cùng mẹ Việt Nam anh hùng. Theo đó, mỗi cấp bộ Đoàn trong tỉnh lựa chọn gia đình mẹ Việt Nam anh hùng hoặc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng để thực hiện bữa cơm. Bữa cơm do cán bộ, ĐVTN tự tay đi chợ mua nguyên liệu, sơ chế, nấu cúng liệt sĩ và cùng ăn cơm với mẹ Việt Nam anh hùng. Hoạt động này vừa là cách thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ, vừa giáo dục thế hệ trẻ truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa.

Đoàn viên Nguyễn Ngọc Đan Trinh (Cơ quan Tỉnh đoàn) cho biết, Bữa cơm cùng mẹ Việt Nam anh hùng là mô hình mang nhiều ý nghĩa. Khi tham gia chương trình, chị có cơ hội được đến nhà, trò chuyện với mẹ Việt Nam anh hùng, được nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, sự hy sinh của mẹ khi động viên chồng, con tham gia kháng chiến…

 “Nghe những câu chuyện kể của mẹ, tôi càng thấm thía câu nói: “Hòa bình không mua được bằng tiền mà được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ người Việt Nam”. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay cần phải biết trân trọng và giữ gìn” - chị Trinh nói.

Với ý nghĩa đó, Bữa cơm cùng mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ được Tỉnh đoàn tổ chức, mà còn được Đoàn cấp huyện triển khai.

Bí thư Thành đoàn Biên Hòa Nguyễn Ngọc Thảo An cho biết, Thành đoàn Biên Hòa đang liên hệ với gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thành phố để tổ chức bữa cơm. Dự kiến hoạt động này sẽ được tổ chức trước ngày 27-7 tới đây.

Nga Sơn

Tin xem nhiều