Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt

Thoại Anh
13:04, 17/11/2025

Dưới những vệt nắng cuối thu đang lấp lánh trên sân trường, ngọn lửa tri ân lại bùng lên, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đầy năng lượng, chẳng bao giờ tắt được. Câu hát trong ca khúc “Người Thầy” của Nguyễn Nhất Huy bất chợt vang lên đâu đó, nghe mà chill đến lạ: “Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng…”. Tự dưng thấy tim mình mềm lại, ký ức cứ ùa về như một cuộn video tua chậm, dịu dàng đến khó tả.

Khi gió heo may bắt đầu lướt qua tán lá, khi mùi hoa sữa một lần nữa “cập bến” những con phố quen thuộc, ta biết ngay: mùa tri ân đã chính thức “on trend”. Mùa mà ai cũng tạm dừng nhịp sống “xoay như chong chóng” để dành vài phút lắng lòng, nhớ lại những người đã kiên nhẫn chắp cánh cho mình. Dù bạn đang ở thành phố náo nhiệt, miền núi mát lạnh hay vùng quê yên bình… thì những cảm xúc của ngày 20-11 vẫn len lỏi vào lòng, ấm áp theo đúng kiểu “nhắc đến là thấy thương”.

Hơn 22 năm kể từ ngày thành lập, Trường THPT chuyên Quang Trung (phường Đồng Xoài) đã trở thành nơi gửi gắm ước mơ của hơn 6 ngàn học sinh. Nơi ấy không chỉ có những giờ học đầy hứng khởi, mà còn có những thầy cô vừa nghiêm khắc vừa tâm lý, luôn giữ vững một ngọn lửa nghề chưa bao giờ bị “gió thời gian” làm chao đảo. Và mỗi dịp 20-11, cả ngôi trường lại rộn ràng hơn bao giờ hết với các hoạt động thi cắm hoa “xịn sò”, văn nghệ “bùng nổ”, hoa điểm mười rực rỡ… Tất cả đều được học sinh hưởng ứng như một lễ hội của lòng biết ơn.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của khối cận chuyên và chuyên Toán 2 Trường THPT chuyên Quang Trung. Ảnh: Bảo Ngọc
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của khối cận chuyên và chuyên Toán 2 Trường THPT chuyên Quang Trung. Ảnh: Bảo Ngọc

Ngày Hiến chương nhà giáo đang đến rất gần. Mỗi món quà mà học trò chuẩn bị - từ bó hoa rực rỡ, tấm thiệp dễ thương đến lời chúc được trau chuốt tỉ mỉ đều mang một năng lượng chân thành. Bởi với thầy cô, bài giảng không chỉ là kiến thức, đó còn là những mảnh tâm huyết, là sự kiên nhẫn không ngừng, là niềm tin gửi vào từng thế hệ.

Và tụi mình - thế hệ học trò Gen Z với bộn bề deadline, bài tập, thi cử, vẫn luôn giữ cho mình một góc trân trọng. Một lời cảm ơn mộc mạc nhưng thật lòng. Một cái cúi đầu nho nhỏ nhưng chứa đựng cả bầu trời tri ân.

Tiết mục “Vươn mình dưới mái trường Việt” của khối chuyên Văn Trường THPT chuyên Quang Trung. Ảnh: Bảo Ngọc
Tiết mục “Vươn mình dưới mái trường Việt” của khối chuyên Văn Trường THPT chuyên Quang Trung. Ảnh: Bảo Ngọc
Ngọn lửa tri ân ấy dù thời gian có cuộn mình lướt qua bao mùa lá rơi vẫn luôn cháy. Dữ dội khi cần, dịu dàng khi muốn, nhưng chưa bao giờ tắt. Mùa tri ân lại về và chúng ta lại một lần nữa gửi đi lời cảm ơn đến những người đã chọn đứng sau, để ánh sáng trong ta được lớn lên mỗi ngày.

Thoại Anh

Tin xem nhiều