Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhạc năm ngàn, phim mười ngàn!

10:11, 05/11/2008

Mới đây,có dịp tranh thủ đi làm sớm tôi tạt vào một quán cà phê, đang lúc nhâm nhi tách cà phê cho tỉnh táo thì tôi được một người phụ nữ khoảng chừng 25 tuổi tiếp cận và chào mời mua các loại sản phẩm...

Mới đây,  có dịp tranh thủ đi làm sớm tôi tạt vào một quán cà phê, đang lúc nhâm nhi tách cà phê cho tỉnh táo thì tôi được một người phụ nữ khoảng chừng 25 tuổi tiếp cận và chào mời mua các loại sản phẩm... Vốn là một người ghiền nhạc của Đàm Vĩnh Hưng nên tôi hỏi chị xem có đĩa CD không, thế là chị móc từ trong túi xách đeo bên mình một xấp khoảng vài chục đĩa CD, VCD và chị bắt đầu tiếp thị: "Anh mua đĩa nhạc chế Hải Phòng đi, nhiều bài hay lắm, hay mua nhạc sống Hà Tây nhé". Rồi chị giới thiệu một loạt tựa phim mà khi xem qua tôi thấy hầu hết những phim này đều có những cái tên nghe rất "hot", như: Mẹ kế, Tình một đêm, Vũ khí khiêu gợi... Chị nói: "Nhạc năm ngàn, còn phim thì mười ngàn, mua nhiều giảm giá". Tìm một lúc vẫn không có CD mình cần, tôi đành trả lại xấp đĩa, chị cầm lấy rồi bỏ đi với thái độ bực tức.

 

Hiện nay, trên địa bàn TP.Biên Hòa xuất hiện một lực lượng đông đảo những người bán dạo các sản phẩm như: bấm móng tay, dao cạo râu, mắt kính, hộp quẹt, sách phong thủy, tử vi, bói toán...

 

Đặc biệt, trong túi xách của họ cũng có một số lượng các loại đĩa nhạc, phim... mà hầu hết đó là các loại đĩa được in sang lậu có nội dung không lành mạnh. Khách hàng mà họ nhắm tới là các đấng mày râu và các bạn trẻ muốn mua xem cho biết. Việc kinh doanh như thế này, vô tình làm cho một lượng lớn các loại băng đĩa mang nội dung không lành mạnh được bày bán công khai. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra chặt chẽ đội ngũ buôn bán dạo này, để văn hóa độc hại không đến với các em và lan tỏa đến các gia đình...

Lê Minh Hoàn (TP.Biên Hòa)

 

Tin xem nhiều