Hơn một tháng nay, nơi chúng tôi - những người dân cư ngụ tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu - cứ bị cúp điện liên tục.
Hơn một tháng nay, nơi chúng tôi - những người dân cư ngụ tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu - cứ bị cúp điện liên tục. Cứ vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần là bị ngành điện ngưng cung cấp điện từ 8 giờ sáng cho đến tận 21 giờ đêm. Trước đây thì còn đỡ hơn, một tuần chỉ cúp điện khoảng 2 ngày và chỉ cúp tới 20 giờ, như vậy chúng tôi đã thấy "vất vả" lắm rồi, còn giờ thì... "khổ hơn".
Do ở nông thôn nên nhu cầu về sử dụng điện của người dân chúng tôi không nhiều, chủ yếu chỉ thắp sáng một, hai bóng đèn và xem tivi mà thôi. Rõ ràng đây là một nhu cầu thích đáng và không thể thiếu. Bức xúc trước tình trạng này, chúng tôi có gọi cho tổ quản lý điện của xã thì được biết, do thiếu nguồn điện nên phải giảm tải bằng cách cúp điện luân phiên ở hầu hết các nơi trên địa bàn huyện. Qua trao đổi, chúng tôi cũng hiểu tình hình chung của ngành điện hiện nay và sẵn sàng chia sẻ. Tuy nhiên, phía ngành điện cũng nên nghiên cứu việc cúp điện sao cho phù hợp với từng khu vực và giờ cúp điện cũng nên thay đổi. Cụ thể, chỉ nên cúp vào một buổi/ngày và không nên cúp vào buổi tối, vì buổi tối là khoảng thời gian mọi gia đình sum họp, quây quần bên nhau và thường cần nguồn điện để phục vụ cho nhu cầu giải trí lấy lại sức khỏe, tinh thần sau một ngày làm việc mệt nhọc như: để đọc sách, báo, xem ti vi... và quan trọng nhất là giúp con em mình ôn bài vở. Một điều nữa, đề nghị ngành điện cần lưu ý là mỗi khi cúp điện nên thông báo rõ ràng lịch cúp điện cho khách hàng biết và cũng chỉ nên cúp đến 18 giờ thôi!
Lê Hữu Trực (Ấp Lý Lịch, xã Phú Lý)
![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)









