
Ngã tư chợ Đồn (phường Bửu Hòa - TP Biên Hòa) nhiều năm qua, mặc dù đã được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, nhưng tình hình giao thông xem ra vẫn ngày càng trở nên lộn xộn và nguy hiểm! Lượng xe cộ lưu thông tại đây rất cao, thế mà vẫn có nhiều người điều khiển phương tiện, kể cả một số tài xế xe tải vẫn cố tình "vượt đèn đỏ".
Ngã tư chợ Đồn (phường Bửu Hòa - TP Biên Hòa) nhiều năm qua, mặc dù đã được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, nhưng tình hình giao thông xem ra vẫn ngày càng trở nên lộn xộn và nguy hiểm! Lượng xe cộ lưu thông tại đây rất cao, thế mà vẫn có nhiều người điều khiển phương tiện, kể cả một số tài xế xe tải vẫn cố tình "vượt đèn đỏ". Một tài xế xe tải, vốn đã quen với tình hình giao thông lộn xộn tại ngã tư chợ Đồn nhận xét: "Mỗi khi điều khiển xe đến ngã tư này, tôi luôn phải cảnh giác. Bởi tình trạng nhiều phương tiện giao thông không chấp hành đèn tín hiệu diễn ra thường xuyên tại đây! Chỉ khổ cho các phương tiện từ nơi khác đến, nếu chủ quan, không cảnh giác là... gây tai nạn ngay!". Tình trạng một số phương tiện giao thông không tuân thủ Luật Giao thông tại ngã tư chợ Đồn đã khiến cho những người có ý thức chấp hành luật giao thông phải lúng túng, đôi khi lâm vào tình huống "cười không nổi"! Họ phải tự hỏi: "Đèn đỏ! Ủa !? Sao chỉ có... mình tui... dừng xe lại vậy?".
Ngã tư, vòng xoay Tân Phong là giao lộ đường Nguyễn Ái Quốc và Đồng Khởi, thuộc địa bàn giáp ranh của 4 phường: Tân Phong, Trảng Dài, Tân Hiệp và Tân Tiến (TP.Biên Hoà) lại nằm trên địa bàn gần chợ và các khu công nghiệp, nên tại vòng xoay Tân Phong lượng xe thường đổ về rất lớn. Do không có hệ thống đèn tín hiệu điều hòa giao thông, nhất là vào các giờ cao điểm hay tan tầm, thường có đến hàng trăm phương tiện giao thông phải chen chúc, luồn lách nhau dẫn đến tình trạng ùn tắc và tại nạn giao thông thường xảy ra tại vòng xoay này.
Trong khi đó, tại ngã ba Trị An ( Bùi Chu) thuộc địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom là giao lộ trên tuyến đường chính Bắc - Nam (quốc lộ 1A) nên ngày và đêm có đến hàng ngàn lượt xe cộ lớn nhỏ lưu thông. Cư dân tại đây đã từng chứng kiến không ít tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm khốc xảy ra tại "ngã ba kinh hoàng" này! Một chị bán nước giải khát tại đây cho biết: "Tôi sống và làm ăn tại ngã ba Trị An này đã nhiều năm, từng chứng kiến biết bao tai nạn giao thông xảy ra dẫn đến chết người! Hệ thống chiếu sáng giao thông khu vực này về đêm rất hạn chế, lúc hoạt động, lúc... không! Còn hệ thống đèn tín hiệu điều kiển giao thông tại ngã ba này rất... kỳ cục, chỉ hoạt động thời gian gần... sáng và... tới 10 giờ đêm thì "tắt đèn"! Mà... tắt luôn, không mở đèn vàng "chớp tắt" để báo cho các phương tiện giao thông biết đề phòng... có giao lộ".
Không biết các đơn vị phụ trách hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở những ngã ba nói trên nghĩ gì?
Lê Hoàng

![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/gieng_nuoc_-_frame_at_0m40s_20260502191216.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Nắng nóng kéo dài, nhiều người lớn, trẻ em nhập viện do tiêu hóa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-nang-nong_20260503080513.jpg?width=400&height=-&type=resize)







