
Từ nhiều năm nay, các hộ dân ở tổ 35, KP2, phường Tân Mai (Biên Hòa) đã nhiều lần khiếu nại việc Công ty TNHH Vĩnh Tường xây dựng dự án Wooshu Plaza chặn mất đường thoát nước phía đường 3 chảy xuống cống thoát nước của quốc lộ 15 (nay là đường Phạm Văn Thuận).
Từ nhiều năm nay, các hộ dân ở tổ 35, KP2, phường Tân Mai (Biên Hòa) đã nhiều lần khiếu nại việc Công ty TNHH Vĩnh Tường xây dựng dự án Wooshu Plaza chặn mất đường thoát nước phía đường 3 chảy xuống cống thoát nước của quốc lộ 15 (nay là đường Phạm Văn Thuận). Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần chủ trì họp dân và đại diện công ty để giải quyết việc xử lý thoát nước cho các hộ dân, nhưng vẫn chưa thực hiện dứt điểm vấn đề này.
Vừa qua, chính quyền phường Tân Mai tiếp tục đưa ra phương án làm hệ thống thoát nước đường 3. Các hộ dân đã có đơn gởi công ty đề nghị phối hợp, hỗ trợ giải quyết. Thế nhưng, việc giải quyết hệ thống thoát nước cho các hộ dân vẫn chưa được Công ty TNHH Vĩnh Tường thực hiện. Đã vậy, công ty còn tiếp tục xây dựng bịt kín các khe hở mà lâu nay nước vẫn thấm qua đó. Việc làm này lại gây ra ngập cục bộ trong một số hộ dân ở đây, gây khó khăn và bức xúc đối với họ.
Thiết nghĩ, Công ty TNHH Vĩnh Tường nên tích cực phối hợp với chính quyền phường Tân Mai giải quyết đường thoát nước trước khi tiếp tục xây dựng. Trong quá trình thi công các công trình, công ty cần thực hiện tốt công tác vệ sinh, vì bao ni-lông, cát bay vào nhà dân quá nhiều, thậm chí có cả các mảnh vỡ lớn từ gạch, đá bay vào nhà rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của các hộ dân.
Trịnh Văn Vinh
(KP2, phường Tân Mai, Biên Hòa)






![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








