
Cách đây 7 năm, trên đường đi làm về, cha tôi bất ngờ té đập đầu xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não rất nặng. Mặc dù ông luôn chạy xe chậm nhưng do bị tăng huyết áp quá đột ngột đã dẫn đến tai nạn thương tâm trên.
Cách đây 7 năm, trên đường đi làm về, cha tôi bất ngờ té đập đầu xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não rất nặng. Mặc dù ông luôn chạy xe chậm nhưng do bị tăng huyết áp quá đột ngột đã dẫn đến tai nạn thương tâm trên. Cha tôi phải trải qua 5 lần phẫu thuật ở đầu trong vòng 2 năm liền. Để chạy chữa cho cha, gia đình tôi phải bán tất cả tài sản có thể bán được. Những tổn thất về vật chất là rất lớn, song những tổn thất về tinh thần còn khủng khiếp hơn rất nhiều! Mặc dù cha tôi thoát chết nhưng những di chứng từ căn bệnh này cứ hành hạ cha tôi suốt nhiều năm nay. Từ một trụ cột gia đình, ông lại trở thành người mất sức lao động và có những cư xử bất bình thường.
Cho đến giờ, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của những nạn nhân bị chấn thương sọ não nằm la liệt trong các bệnh viện. Có người phải sống thực vật suốt đời, có người sống nhưng bị liệt tay chân hay mắc các bệnh về tâm thần. Trong số những người còn tỉnh táo thì bản thân họ cũng bị các di chứng như động kinh, hoang tưởng... hành hạ. Đây quả là những mất mát lớn lao cho các gia đình có thân nhân bị chấn thương sọ não, nhất là những nạn nhân ở tuổi đời còn trẻ. Do đó, các thành viên trong gia đình chúng tôi đều ý thức đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường. Thậm chí, chúng tôi còn ra sức vận động những người thân, bạn bè nên đội mũ bảo hiểm khi ra đường.
Theo tôi, đội mũ bảo hiểm sẽ hạn chế rất lớn khả năng chấn thương sọ não nếu không may gặp tai nạn. Một đồng nghiệp của tôi đã thoát nạn trong gang tấc nhờ đội mũ bảo hiểm. Cô này đang lưu thông trên đường thì bị một xe máy đụng phải làm cô ngã xuống và đầu đập mạnh xuống đường. May mà cô có đội mũ bảo hiểm nên đầu của cô không bị chấn thương mà chỉ trầy xước ở tay chân. Giá như ngày xưa cha tôi cũng đội nón bảo hiểm thì có lẽ ông sẽ khỏe mạnh và không phải chịu những di chứng đau lòng như thế! Hãy đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính bạn và hạnh phúc của gia đình bạn.
Hoàng Thảo (Huyện Nhơn Trạch)












