Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chúng tôi không thể sống chung với "mùi phân heo"!

09:11, 28/11/2007

Mấy năm nay, ngày nào chúng tôi cũng bị buộc phải ngửi mùi phân heo bốc ra nồng nặc từ trại nuôi heo của các hộ dân cư ngụ tại khu phố 2, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa.

Dãy chuồng heo (tường bằng gạch) gây ô nhiễm môi trường tại tổ 3, KP2.

Mấy năm nay, ngày nào chúng tôi cũng bị buộc phải ngửi mùi phân heo bốc ra nồng nặc từ trại nuôi heo của các hộ dân cư ngụ tại khu phố 2, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa. Chắc là do quanh năm suốt tháng ngửi mùi phân heo, nên giờ đây hình như mũi của tôi không thể phân biệt được các mùi khác, thật là kinh khủng!  Trước đây, toàn khu phố 2 có khoảng 35 hộ chăn nuôi heo, nhưng từ UBND tỉnh có chủ trương không cho chăn nuôi trong khu dân cư, trưởng khu phố có đến từng nhà vận động các hộ chăn nuôi trên và họ cũng đã viết cam kết là sẽ không chăn nuôi nữa. Từ tháng 6-2007 đến nay, số hộ chăn nuôi có giảm đi hơn một nửa. Nhưng không biết là số lượng đàn heo được nuôi tại đây có tăng lên hay không vì mùi phân heo vẫn còn "nguyên" không thấy giảm đi tý nào. Tiêu biểu là tại tổ 3 nơi chúng tôi đang cư ngụ, có 6 hộ vẫn đang nuôi với gần 200 con heo. Nước thải từ các chuồng heo được thải vào đường mương thoát nước chung của khu vực, chảy dọc theo khu dân cư và thoát ra con suối gần đó. Có những đoạn mương không có nắp đậy để lộ dòng nước đen, mùi hôi thối, rất mất vệ sinh và ô nhiễm. Chúng tôi mong rằng, chính quyền địa phương nên tiếp tục vận động hoặc có biện pháp nhằm hạn chế chấm dứt tình trạng chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, cũng nên có sự định hướng cho các hộ trên trong việc chuyển đổi ngành nghề sao cho phù hợp, tránh gây khó khăn cho người dân, vì có nhiều hộ đã sống bằng nghề chăn nuôi heo từ nhiều năm nay.

Đoàn Huy

 

Tin xem nhiều