
Vào mỗi buổi sáng, tôi cùng những người bạn hay đi đến khu vực sân vận động tỉnh Đồng Nai (thuộc phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để tập thể dục dưỡng sinh. Trong nhóm chúng tôi, có người hàng chục năm "gắn bó" với nơi đây.
Vào mỗi buổi sáng, tôi cùng những người bạn hay đi đến khu vực sân vận động tỉnh Đồng Nai (thuộc phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để tập thể dục dưỡng sinh. Trong nhóm chúng tôi, có người hàng chục năm "gắn bó" với nơi đây. Ai cũng cho rằng, đây là nơi lý tưởng nhất để đi bộ và thư giãn mỗi khi mệt mỏi hoặc căng thẳng sau giờ làm việc. Vì lý do: khu vực này yên tĩnh, có nhiều cây xanh, con đường vào sân vận động và các nhánh rẽ băng qua Trường PTTH Lương Thế Vinh, Cao đẳng sư phạm Đồng Nai được tráng nhựa sạch đẹp...
Tuy nhiên, thời gian gần đây, chúng tôi rất bất bình khi thấy môi trường tại khu vực ngày càng bị "xuống cấp". Nguyên nhân là do nhiều người dân thiếu ý thức bỏ rác thải sinh hoạt lung tung. Rác thải được bỏ dọc theo hai bên đường đi, trông rất mất vệ sinh. Nhất là hai bên con đường lớn dẫn vào sân vận động, ngay phía trước trụ sở đoàn ca múa nhạc Đồng Nai có một đống rác to gây hôi thúi nồng nặc (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý thật nghiêm những hành động vô ý trên, nhằm trả lại môi trường trong sạch cho khu vực.
Đoàn Huy
(phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa)













