Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Hội chợ" hay cờ bạc trá hình?

09:05, 25/05/2007

Cả tuần nay, ở khu vực chợ Pouchen thuộc tổ 19, ấp Tân Hóa, xã Hóa An (TP.Biên Hòa) có một hội chợ được tổ chức ngay trên bãi rác thải tự phát. Không những thế, nội dung hoạt động của hội chợ này còn có nhiều điều chướng tai gai mắt, nhất là khi rao lô tô, người điều khiển chương trình thường kèm theo những lời nói không lành mạnh.

Giữa hội chợ là bãi rác trông rất dơ bẩn và nhếch nhác!

Cả tuần nay, ở khu vực chợ Pouchen thuộc tổ 19, ấp Tân Hóa, xã Hóa An (TP.Biên Hòa) có một hội chợ được tổ chức ngay trên bãi rác thải tự phát. Không những thế, nội dung hoạt động của hội chợ này còn có nhiều điều chướng tai gai mắt, nhất là khi rao lô tô, người điều khiển chương trình thường kèm theo những lời nói không lành mạnh. Hơn thế nữa, hội chợ thường xuyên mở loa với âm thanh rất lớn từ chập tối đến 10 giờ đêm làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bà con xung quanh. Theo chính quyền địa phương cho biết, hội chợ này hoạt động dưới sự cho phép của Phòng Văn hóa - thông tin TP. Biên Hòa!

Mỗi tối có rất đông người dân đến đây vui chơi, chủ yếu vẫn là công nhân, trong khi rác và nước thải từ rác đen ngòm bốc mùi hôi thối.  Qua đây cho thấy, hiện nay sân chơi cho công nhân và thanh niên vùng ngoại thành đang thiếu. Họ không có cơ hội lựa chọn hình thức vui chơi giải trí  nên đành chấp nhận giải trí theo kiểu thiếu cả lượng lẫn chất như trên. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hội chợ kiểu này về hoạt động ở xã. Thiết nghĩ, khi cấp phép cho các hội chợ hoạt động, ngành văn hóa thông tin cũng cần khảo sát địa điểm và giám sát nội dung hoạt động để đảm bảo việc vui chơi lành mạnh cho người dân. 

Anh Tuấn  (xã Hóa An, TP.Biên Hòa)

 

Tin xem nhiều