Thời gian gần đây, nạn trộm cắp vặt diễn ra thường xuyên ở khóm Thành Hưng, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa. Thủ phạm là một nhóm thanh niên địa phương cùng ở độ tuổi 20 nhưng không chịu lao động mà suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt, quậy phá xóm làng.
Thời gian gần đây, nạn trộm cắp vặt diễn ra thường xuyên ở khóm Thành Hưng, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa. Thủ phạm là một nhóm thanh niên địa phương cùng ở độ tuổi 20 nhưng không chịu lao động mà suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt, quậy phá xóm làng. Bọn chúng thường ăn cắp gà, vịt, chó, mèo, máy bơm... của người dân để kiếm tiền ăn nhậu. Khi say sỉn, chúng rất hung hãn và sẵn sàng gây gổ với bất kỳ ai. Điển hình như vào đầu tháng 6-2005, tên Dương Thanh Mẫn là một thành viên của nhóm này đã bị Công an TP. Biên Hòa bắt vì tội giết người. Nguyên nhân là trong lúc cả nhóm đang nhậu, Mẫn đã gây gổ và đâm chết bạn nhậu của mình khi đang trong trạng thái say rượu. Sau khi Mẫn bị bắt, những thành viên còn lại của nhóm vẫn thường tụ tập ở chân cầu Rạch Cát để nhậu nhẹt sau khi "tiêu thụ" được những gì mình ăn cắp được.
Bức xúc trước tình hình trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra ở địa phương, người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền xã nhưng do biện pháp xử lý không đủ sức răn đe nên bọn chúng vẫn không sợ. Để đảm bảo sự bình yên cho thôn xóm, chúng tôi kiến nghị chính quyền địa phương, đặc biệt là công an xã phải có biện pháp xử lý cứng rắn hơn nữa đối với những đối tượng này để ngăn chặn và đề phòng những hậu quả xấu do đám thanh niên này gây ra.
Nguyễn Văn Sáu
(xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa)
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)












