
Đầy ruồi nhặng, mùi hôi thối... là những gì chúng tôi nhận thấy khi rẽ vào ngã ba ấp Bàu Tre, xã Bình An, huyện Long Thành.
Đầy ruồi nhặng, mùi hôi thối... là những gì chúng tôi nhận thấy khi rẽ vào ngã ba ấp Bàu Tre, xã Bình An, huyện Long Thành. Trên con đường vừa mới được nâng cấp, có một hộ gia đình nuôi khá nhiều heo nhưng lại không có hệ thống xử lý chất thải; toàn bộ nước thải, phân heo đều cho ra ngoài hố phân sát cạnh đường.
Dù trời mưa hay nắng, mùi hôi phát ra từ đây rất khủng khiếp. Nhất là sau những cơn mưa, nước đọng lại tràn ra hai bên đường gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường trầm trọng. Được biết, hố phân này đã tồn tại trên một năm nay, nhưng chưa thấy chính quyền địa phương xử lý.
Chăn nuôi heo là một ngành đang phát triển ở Đồng Nai, nó đem đến nguồn thu nhập lớn cho bà con chăn nuôi. Tuy nhiên, dù nuôi với quy mô lớn hay nhỏ đều phải có hệ thống xử lý chất thải để không ảnh hưởng đến bà con ở xung quanh và mỹ quan khu vực. Một điều trớ trêu là hố phân chỉ cách cổng ấp văn hóa chưa đầy 10m. Rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý, tạo môi trường trong lành cho khu vực và đem lại mỹ quan cho một ấp văn hóa.
Lê Thị Hiền Vương
(Ấp Bàu Tre, xã Bình An)



![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Trong những trang sách nhỏ, có một trái tim lớn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/4505175963489158504_20260513174814.jpg?width=400&height=-&type=resize)








