Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đã neo đơn còn mắc bệnh hiểm nghèo!

10:03, 28/03/2011

Cách đây 5 tháng, bà Bùi Thị Hường, 53 tuổi, tạm trú tại số nhà 83/37A, tổ 6, KP2, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa không khỏi bàng hoàng khi đi khám bệnh thì được bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa (ĐK) Đồng Nai cho biết, bà bị ung thư niêm mạc tử cung và có một khối u rất to trong ổ bụng. Bà Hường không có bà con thân thích, lại không lập gia đình...

Cách đây 5 tháng, bà Bùi Thị Hường, 53 tuổi, tạm trú tại số nhà 83/37A, tổ 6, KP2, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa không khỏi bàng hoàng khi đi khám bệnh thì được bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa (ĐK) Đồng Nai cho biết, bà bị ung thư niêm mạc tử cung và có một khối u rất to trong ổ bụng. Bà Hường không có bà con thân thích, lại không lập gia đình. Ngoài thời gian làm công nhân một công ty may ở TP.Biên Hòa thì bà lại lủi thủi một mình trong phòng trọ. Cuộc sống neo đơn, vất vả nay lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo khiến bà Hường dường như ngã quỵ.  

 

Được biết, Bệnh viện ĐK Đồng Nai đã chuyển bà lên Bệnh viện Chợ Rẫy để mổ khối u. Sau một thời gian theo dõi, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khối u trong bụng bà là u ác nên không mổ được, cần hóa trị để hạn chế sự phát triển của khối u. Dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng do tình trạng bệnh của bà quá nặng, phải chữa trị bằng các loại thuốc ngoài danh mục nên sau một thời gian chữa trị, số tiền bà dành dụm được đã cạn kiệt. Bà Hường đành xin trở về chữa trị tại khoa Y học hạt nhân Bệnh viện ĐK Đồng Nai.

 

Bà Hường đang nằm tại nhà vàtừng ngày đối phó với căn bệnh hiểm nghèo.

Tại đây, các bác sĩ tiếp tục cho bà chuyển lên Bệnh viện ung bướu, TP.Hồ Chí Minh để hóa trị nhưng bà xin ở lại vì hoàn cảnh quá khó khăn. Bác sĩ đã chỉ định bà phải hóa trị 12 toa thuốc để ngăn chặn sự phát triển của khối u. Mỗi toa thuốc hóa trị là 6 triệu đồng, 2 tuần phải vô 1 toa. Để giúp bà có điều kiện chữa bệnh, bác sĩ điều trị đã xin giảm tiền thuốc xuống chỉ còn 2,6 triệu đồng/toa. Thế nhưng, vào được toa thuốc đầu tiên thì bà xin về vì không còn tiền chữa trị.

 

Khi chúng tôi đến thăm, bà Hường đang nằm co ro trên giường. Khó khăn lắm bà mới nghe được chúng tôi hỏi (bà bị điếc do bệnh nghề nghiệp). Bà nói ít nhưng khóc rất nhiều, một phần vì đau đớn do bệnh tật, một phần vì tủi thân: "Cha mẹ mất sớm, người em trai duy nhất cũng bị tai nạn giao thông qua đời. Bây giờ gặp hoạn nạn, tôi không biết trông cậy vào ai nữa!". Bà Hường tâm sự, những ngày còn nằm ở bệnh viện, hôm nào có cơm từ thiện thì bà xin ăn, còn không thì có mấy chị bạn mang cơm đến thăm nuôi. Nhưng mấy bữa nay sức khỏe bà yếu đi, không ăn được mà chủ yếu uống sữa (cũng do bạn bè mua cho). Bà Lê Thị Thu Hồng, một người bạn của bà Hường cho biết: "Tội nghiệp, chị ấy mới nghỉ làm công nhân; tính học làm bánh để đi bán kiếm sống thì đổ bệnh. Hoàn cảnh của chúng tôi cũng khó khăn nên không có điều kiện giúp chị ấy nhiều; chỉ góp công, góp sức thăm nuôi chị ấy".

 

Bác sĩ Đinh Thanh Bình, khoa Y học hạt nhân Bệnh viện ĐK Đồng Nai xác nhận bệnh trạng của bà Hường như sau: "Khối u vùng bụng lớn nhanh 20x20cm, gây đau, khó thở, ăn uống kém, suy nhược". Trước hoàn cảnh của bà Hường, chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bà có điều kiện tiếp tục chữa trị.

Ngọc Thư

 

 

Tin xem nhiều