"Nếu vợ chồng tôi ly hôn, các con đều muốn theo tôi, nhưng tôi lo tụi nhỏ không còn nhà để ở, vì căn nhà hồi đó tới giờ chúng tôi xây trên đất của cha mẹ chồng..." - chị Huỳnh Thị N. ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa đã gạt nước mắt nói như vậy khi chị tới nhờ văn phòng luật sư tư vấn pháp luật.
"Nếu vợ chồng tôi ly hôn, các con đều muốn theo tôi, nhưng tôi lo tụi nhỏ không còn nhà để ở, vì căn nhà hồi đó tới giờ chúng tôi xây trên đất của cha mẹ chồng..." - chị Huỳnh Thị N. ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa đã gạt nước mắt nói như vậy khi chị tới nhờ văn phòng luật sư tư vấn pháp luật.
Chị N. cho biết, từ nhiều năm nay, chồng chị đi theo người phụ nữ khác. "Suốt mấy năm nay, ổng làm được bao nhiêu tiền, cô ta móc túi hết nên đâu có mang về nhà được đồng nào?". Cũng theo chị N., vì tình cảm vợ chồng không còn, nên cả hai người đều muốn tiến tới ly hôn. Tuy nhiên, bản thân chị còn lấn cấn, vì lo các con chị sau này không có nhà để ở. Nguyên nhân cũng do căn nhà của vợ chồng chị cùng xây trước đây hiện vẫn nằm trong phần đất của cha mẹ chồng.
Trao đổi với chúng tôi, chị N. nói: "Hôm trước, chồng tôi đã tuyên bố: đất đai là của cha mẹ tôi, cô không có quyền gì hết. Bây giờ, nếu cha mẹ chồng không đứng ra xác nhận việc cho đất, mẹ con tôi không biết phải tính sao. Nếu cứ ở trong căn nhà đó, thì cũng chẳng khác nào ở đậu, còn nếu ra đi thì sẽ chẳng có nhà để ở".
Tương tự như chị N., chị Nguyễn Ngọc M. ở thị trấn Long Thành cũng có 2 đứa con và chồng thì bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác để chị một mình tần tảo nuôi con. Thời con gái, chị M. đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài và dành dụm một số tiền kha khá. Sau ngày lên xe hoa, chị mang hết số tiền dành dụm của riêng mình ra xây một căn nhà trên đất của gia đình chồng (vẫn đứng tên cha mẹ chồng). Hiện nay, mặc dù sống trong căn nhà xây trên đất bên nhà chồng, nhưng hàng ngày trong căn nhà ấy chỉ có mấy mẹ con chị thui thủi, hủ hỉ với nhau, vì chồng chị chẳng mấy khi về nhà. Sống trong cảnh "có chồng cũng như không", nhìn tuổi xuân cứ dần trôi qua, chị M. đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Nhiều lần dự định dứt áo ra đi nhưng cứ lần lựa mãi vì canh cánh một nỗi lo: "Mình đi một mình thì dễ rồi, nhưng các con sẽ ở đâu?".
Cách đây chưa lâu, dư luận ở xã Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa) bức xúc khi chị Nguyễn Thị C. sau khi ly hôn với chồng phải dẫn con ra đi trong tình cảnh không nhà. Căn nhà mà vợ chồng con cái chị C. cùng nhau ở suốt mấy chục năm vốn là của cha mẹ chồng để lại nhưng không có di chúc cho riêng người con nào. Vì thế, khi vợ chồng chị ly hôn, căn nhà được đem ra bán hóa giá để phân chia cho tất cả các anh chị em bên chồng. Khi căn nhà bị bán đi, chị C. đã lo đến ngất xỉu, vì lâu nay nhờ có mặt tiền của căn nhà này, chị đã buôn bán tảo tần suốt mấy chục năm qua để nuôi sống gia đình. Còn bây giờ, trước một sự thay đổi lớn như vậy, chị thật sự bị sốc khi phải dẫn con ra đi trong tình cảnh không nhà, cũng như không có việc làm để nuôi con.
Trên đây chỉ là một số trường hợp chúng tôi ghi nhận được trong thời gian qua. Đặc biệt, khi đến tư vấn pháp luật tại các văn phòng luật sư về vấn đề ly hôn, hầu hết người đến tư vấn là phụ nữ và trong số họ có không ít người cho biết do xây nhà trên đất của gia đình chồng, thành thử bây giờ nếu ly hôn, họ sợ mình sẽ là kẻ phải ra đi, mà thường các con hay theo mẹ. Trao đổi với chúng tôi, nhiều luật sư cho rằng, nếu căn nhà do hai vợ chồng cùng đóng góp để xây dựng, thì bây giờ có thể "chia" được, nhưng phần đất xây nhà vẫn đứng tên cha mẹ chồng thì không thể chia, trừ trường hợp có xác nhận của cha mẹ chồng về việc cho đất.
Thống Nhất




![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)








