Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc: Một vụ xô xát... gây xôn xao dư luận

08:06, 26/06/2009

Ngày 19-6, gia đình anh Nguyễn Đăng Hải ở ấp Việt Kiều, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) đã đến Báo Đồng Nai gửi đơn khiếu nại Công an xã Lang Minh dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, đánh gãy sống mũi và còng tay anh Hải đưa về trụ sở UBND xã, trong khi anh không hề có ý chống cự...

Ngày 19-6, gia đình anh Nguyễn Đăng Hải ở ấp Việt Kiều, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) đã đến Báo Đồng Nai gửi đơn khiếu nại Công an xã Lang Minh dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, đánh gãy sống mũi và còng tay anh Hải đưa về trụ sở UBND xã, trong khi anh  không hề có ý chống cự...

 

Anh Hải trình bày: "Sáng 18-6, tôi đi xe Honda 67 vào ấp Tân Bình, xã Lang Minh để coi heo (vì làm nghề mua bán heo). Trên đường quay về, đến gần ngã tư Lang Minh, tôi bị công an địa phương chặn lại, yêu cầu xuống xe. Tôi hỏi: "Các anh chặn xe tôi có lý do gì, nếu không có lý do thì cho tôi đi, tôi có việc khẩn cấp". Tuy nói vậy,  tôi vẫn có ý chấp hành lệnh. Nhưng trong khi tôi chưa  kịp xuống xe, thì một công an viên đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt tôi. Tiếp đó, các anh Công an xã nhảy vào đánh và còng tay tôi...".

 

Anh Hải bị còng tay vào song sắt cửa sổ ở Công an xã Lang Minh.

Sau khi còng tay, thấy anh Hải bị thương, mũi vẫn chảy khá nhiều máu, Công an xã Lang Minh phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế. Tại trạm y tế xã, anh Hải đã giãy giụa dữ dội, không cho y tá lau rửa vết thương, vì anh Hải muốn người nhà đến chụp ảnh, ghi lại hình mình bị Công an xã Lang Minh đánh gãy sống mũi, chảy máu. Công an xã Lang Minh chở đương sự về trụ sở UBND xã, còng tay anh vào cửa sổ mới lau rửa được vết thương. Ngày 18-6, Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất chẩn đoán Nguyễn Đăng Hải bị "gãy xương chính mũi không bị lệch".

 

Trở lại vụ việc anh Hải khiếu nại, chiều ngày 24-6, chúng tôi đã có buổi trao đổi với Công an xã Lang Minh. Ông Hà Anh Bằng, Phó công an xã cho biết, Trưởng công an xã Phạm Thanh Sơn đã bị đau chân khi giằng co để bắt Nguyễn Đăng Hải vì bị Hải đạp trúng. Tại buổi làm việc với phóng viên Báo Đồng Nai, ông Bằng đã cung cấp một số văn bản sau: "Biên bản bắt người phạm tội quả tang" do Công an xã lập ngày 18-6 (không có chữ ký của người bị bắt); Báo cáo của Công an xã Lang Minh ngày 18-6 gửi Đảng ủy, UBND xã, Công an huyện Xuân Lộc về việc "tên Hải có hành vi chống người thi hành công vụ" và Báo cáo của UBND xã Lang Minh ngày 22-6 gửi UBND huyện, Công an huyện, Đảng ủy xã cũng với nội dung tương tự. Như vậy, thông qua hầu hết các văn bản nói trên, cả  Công an và UBND xã Lang Minh đều cho rằng, chính anh Nguyễn Đăng Hải đã "có hành vi chống người thi hành công vụ?". Các văn bản nói trên cũng  đề nghị UBND, Công an huyện xem xét, xử lý anh Hải theo hành vi này.

 

Được biết, ngày 18-6, tổ tuần tra kiểm soát ATGT của xã gồm: ông Phạm Thanh Sơn, Hà Anh Bằng - trưởng và phó công an xã, cùng hai công an viên là Đặng Quốc Dũng và Nguyễn Công Thành đã lập chốt kiểm tra trước nhà ông Đào Duy Năng (thuộc ấp Đông Minh, gần ngã tư Lang Minh). Theo báo cáo của Công an xã Lang Minh, thì vào khoảng 8 giờ 40 cùng ngày, tổ tuần tra thấy một người điều khiển xe Honda 67 không có kính chiếu hậu đi từ hướng ấp Tân Bình 1 ra ngã tư Lang Minh, nên đã yêu cầu người vi phạm (tức Nguyễn Đăng Hải) dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Công an viên Đặng Quốc Dũng ghi trong "biên bản bắt người vi phạm" do Công an xã lập ngay hôm đó như sau: "Khi phát hiện tên Nguyễn Đăng Hải điều khiển xe Honda 67 (BS 66FC-6863) không có kiếng chiếu hậu, tôi đã thổi còi yêu cầu dừng xe, thấy tên Hải không có ý chấp hành nên tôi đã chạy ra chặn đầu xe Hải và yêu cầu tắt máy, xuống xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tên Hải không chấp hành mà còn chửi tục, xúc phạm Công an xã. Tôi lặp lại yêu cầu và nói thêm lý do yêu cầu anh xuất trình giấy tờ vì xe anh không có kiếng chiếu hậu và gắn còi hơi. Tên Hải không tắt máy mà nẹt ga định tông vào người tôi, buộc tôi phải tắt chìa khóa xe. Thấy vậy, Hải vừa dùng lời lẽ thô tục chửi tôi (ĐM mày tính ăn cướp xe tao hả), tay đấm vào mặt tôi và buộc lòng tôi phải lấy bình xịt hơi cay xịt để trấn áp Hải. Tên Hải tuy bị trúng hơi cay nhưng vẫn tiếp tục chửi và tấn công tôi, nên đồng chí Sơn, Trưởng Công an xã ra lệnh còng tay tên Hải lại..."

 

Qua sự việc nêu trên, từ tường trình của công an và của anh Nguyễn Đăng Hải đã biểu hiện nhiều điểm rất mâu thuẫn. Dư luận đặt câu hỏi, liệu anh Hải có thực sự "chống người thi hành công vụ không"? Và, công an xã sử dụng công cụ hỗ trợ, như xịt hơi cay để trấn áp trong trường hợp này liệu có thực sự cần thiết? Khi chứng kiến cảnh xô xát, giằng co giữa 4 công an xã với anh Hải ngay tại khu chợ Lang Minh, người dân địa phương tỏ ra không khỏi ái ngại... với cách làm này!

Thống Nhất

 

Tin xem nhiều