Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những tên đường "lạ" ở Biên Hòa!

10:10, 20/10/2008

Nếu như khu vực nội ô của TP.Biên Hòa, các con đường được mang tên của các danh nhân lịch sử, văn hóa, anh hùng dân tộc, hoặc một sự kiện lịch sử trông rất trang trọng và ý nghĩa, thì tại một số con hẻm thuộc các phường ở ngoại ô thành phố lại mọc lên những tấm bảng tên đường trông khá ngộ nghĩnh và đặc biệt là nhiều người khi đi qua đây đều đặt câu hỏi: cái tên đó từ đâu mà có?

Nếu như khu vực nội ô của TP.Biên Hòa, các con đường được mang tên của các danh nhân lịch sử, văn hóa, anh hùng dân tộc, hoặc một sự kiện lịch sử trông rất trang trọng và ý nghĩa, thì tại một số con hẻm thuộc các phường ở ngoại ô thành phố lại mọc lên những tấm bảng tên đường trông khá ngộ nghĩnh và đặc biệt là nhiều người khi đi qua đây đều đặt câu hỏi: cái tên đó từ đâu mà có?

 

Các tên đường "lạ" ở các phường ngoại ô thành phố.

* Tràn lan những cái tên lạ!

 

Dọc theo tuyến đường Nguyễn Ái Quốc đoạn từ vòng xoay ngã tư Tân Phong đến công viên 30-4 thuộc các phường Trảng Dài, Hố Nai, Tân Biên và đoạn từ giáo xứ Hà Nội đến giáp ranh huyện Trảng Bom thuộc phường Tân Biên, Tân Hòa, nhiều người nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi các con hẻm nằm dọc tuyến đường này đều được gắn bảng tên đường với những cái tên khá lạ! Các con hẻm ở đây đã được người dân đóng góp tiền đổ bê-tông xi-măng hoặc cán bê-tông nhựa và nâng cấp mở rộng theo chương trình xã hội hóa giao thông. Càng xa trung tâm thành phố thì càng có nhiều cái bảng tên đường lạ lẫm. Khu vực thuộc KP1, phường Trảng Dài chỉ có 4 tên đường, nhưng khi đến khu vực phường Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa có khoảng gần 30 con hẻm được gắn bảng tên. Những tên đường ở đây được đặt chẳng theo một thứ tự hay tiêu chí nào cả. Một số hẻm được đặt tên theo tổ, khu phố như: đường tổ 1, tổ 2, tổ 3, KP1, đường KP5 (Trảng Dài); đường KP8, KP11 (Tân Hòa); đường KP9, đường tổ 46, 47, 48, KP7 (Hố Nai). Còn các hẻm khác thì có cái tên gắn liền với các giáo xứ hoặc một dòng tộc, dòng họ nào trong hẻm như: đường Ba Đông tổ 7, KP3; Tư Đa tổ 21, 22, KP9; Lộc Lâm 1, Lộc Lâm 2, Văn Mạc, Đông Khuê, Trà Cổ 2, Trung Nghĩa, Chợ Hội Am KP9; Vĩnh Linh - Phúc Lâm, Nam Hải KP11; Đông Xuyên, Kim Bích KP4, Nhà thờ Thánh Tâm... Có những tên đường được gắn với một nhà ga, một trường học, bệnh viện hay một công ty nào đó như: đường Ga Hố Nai 1, đường Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường Chu Văn An, Bệnh viện Thống Nhất (Tân Hòa), đường trại heo Đông Phương (Hố Nai)... Hầu hết những con hẻm được đặt tên đường phía dưới tấm bảng đều có dòng chữ "lộ giới dự kiến" từ 8 - 11m, cá biệt có những hẻm khá nhỏ khoảng chừng 4 - 6m nhưng được "dự kiến lộ giới" đến 17m như: đường Trường THPT Nguyễn Trãi, đường Bệnh viện Thống Nhất...

 

* Do dân tự đặt mà không cơ quan nào hay biết!?

 

Qua tìm hiểu những người dân ở các hẻm này chúng tôi được biết, đây là những cái tên do nhân dân tự đặt và đóng góp tiền gắn bảng tên để dễ phân biệt giữa hẻm này với hẻm khác và giữa các xứ với nhau. Một người dân cho biết, ban đầu chỉ có một vài hẻm được đặt tên và nhận thấy cách đặt tên như vậy khá hay, vì có tên đường sẽ tiện cho việc trao đổi thông tin, liên lạc v.v... nên các khu phố khác cũng bắt chước làm theo. Ngoài ra, chúng tôi còn được biết là trước khi đặt tên cho một con hẻm nào đó, nhân dân đã tổ chức họp (!?) để thống nhất cách đặt tên đường cho hẻm nhằm tránh các trường hợp trùng tên nhau. Vừa qua, TP.Biên Hòa đã có chủ trương xây dựng đề án "đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng" và triển khai tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về đề án trên, sau đó đã giao cho cơ quan chức năng (Phòng quản lý đô thị) gắn bảng tên tại các con đường được đặt tên mới hoặc đổi tên. Vậy mà, không hiểu vì sao tại khu vực ngoại ô của thành phố lại mọc lên những tấm bảng tên đường lạ hoắc mà không thấy cơ quan chức năng có ý kiến gì! Điều đáng nói là những cái tên này không gắn với tên của một danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, hay những địa danh, sự kiện lịch sử tiêu biểu và các bảng tên ở đây được gắn công khai, có trụ, có bảng tên, có chỉ số lộ giới dự kiến trông giống như là đã được thành phố quy hoạch.

 

Thiết nghĩ, đây cũng là một nhu cầu bức thiết của người dân. Do vậy, UBND TP.Biên Hòa sớm có chủ trương xây dựng đề án đặt tên đường và các công trình công cộng ở các phường ngoại ô thành phố nhằm đảm bảo công tác quy hoạch phát triển đô thị và giao thông đô thị của thành phố đến năm 2010. Qua đó, phục vụ cho các yêu cầu về quản lý an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, quản lý kinh tế, văn hóa... tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin liên lạc của nhân dân và các cơ quan. Những cái tên lạ hoắc do dân tự đặt cũng cần phải được thành phố nhanh chóng chấn chỉnh và quy hoạch cụ thể để tránh trường hợp tự phát tràn lan như hiện nay. Nhất là hiện nay, TP.Biên Hòa đang trong giai đoạn chỉnh trang đô thị để đón chào sự kiện Biên Hòa - Đồng Nai 310 năm.

Kim Chi

 

 

Tin xem nhiều