
Vì cạnh tranh trong làm ăn mà ông Châu Văn Lượng (còn gọi là Năm Lượng), ngụ tại ấp 2, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) đã tổ chức đập phá và cưỡng đoạt tài sản của người khác. Không những thế, sau đó ông còn "đàng hoàng" làm đơn thông báo việc làm của ông với UBND xã để yêu cầu giải quyết!
Vì cạnh tranh trong làm ăn mà ông Châu Văn Lượng (còn gọi là Năm Lượng), ngụ tại ấp 2, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) đã tổ chức đập phá và cưỡng đoạt tài sản của người khác. Không những thế, sau đó ông còn "đàng hoàng" làm đơn thông báo việc làm của ông với UBND xã để yêu cầu giải quyết!
* Ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản của người khác!
Ngày 18-3-2008, Công ty TNHH Trung Tín có trụ sở tại ấp 5, xã Xuân Bắc tiến hành san lấp mặt bằng trên đất của bà Nguyễn Thị Thông ở ấp 6. Theo yêu cầu của sư cô Nhuận Phương, Tịnh thất Phước Huệ (người được bà Thông giao quản lý đất), thì ông Nguyễn Xuân Trường (đại diện cho công ty) sẽ móc đất ở khu vực ruộng cao đổ xuống khu vực ruộng thấp để tôn cao mặt bằng, tránh ngập úng vào mùa mưa. Do đến tối vẫn chưa làm xong nên công ty đã gửi tại chùa 1 xe cuốc và 1 xe ben nhờ các sư cô trông coi giùm. Theo lời kể của sư cô Nhuận Phương, thì vào khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Năm Lượng cùng 5-6 thanh niên đi một xe ô tô đến chùa. Họ dùng cây đập khóa xe cuốc. Nghe tiếng động inh ỏi, sư cô Nhuận Phương vội chạy ra năn nỉ ông Lượng đừng đập phá xe của ông Trường. Thế nhưng ông Lượng vẫn làm thinh và kêu đàn em phá khóa lấy đi 2 bình ắc quy của xe cuốc. Đồng thời họ cũng giật đứt các dây điện xung quanh bình ắc quy của xe ben nhưng do cái bình này nằm sát xe cuốc nên họ không lấy đi được.
Theo lời kể của ông Trường, ngay sau khi đến chùa đập phá và lấy tài sản của ông, thì ông Lượng cùng đàn em đi trên xe Toyota 12 chỗ đến nhà tìm ông Trường. Tại đây, ông Lượng đã thông báo cho ông Trường biết, ông cùng đàn em vừa đập xe và lấy đi 2 cái bình ắc quy của xe cuốc. Ông Lượng cho rằng, ông Trường đã cố tình phá giá, vì xã Xuân Bắc là địa bàn làm ăn của ông. Ông Lượng cũng lớn tiếng đe dọa, thách thức ông Trường đi thưa kiện. Được biết, trước đây, sư cô Nhuận Phương có nhờ ông Lượng đổ 52 xe đất (giá 200.000 đồng/xe) để chùa nâng cao mặt bằng chùa tránh ngập úng. Sau đó, bà Thông cũng nhờ sư cô tìm người san lấp, nâng cao mặt bằng mảnh ruộng của bà (ở đối diện chùa) và ông Lượng đưa ra giá san lấp là 100.000 đồng/xe nên bà Thông không đồng ý vì giá cao. Một người quen của sư cô Nhuận Phương đã giới thiệu ông Trường và ông đồng ý làm với giá 80.000 đồng/xe. Ông Trường cho biết: "Từ trước đến nay không có ai dám vào Xuân Bắc san lấp mặt bằng, vì sợ ông Năm Lượng. Công ty của chúng tôi không hề phá giá mà đây là mức giá phù hợp. Đó chính là nguyên nhân mà ông Lượng ra tay để "dằn mặt" tôi".
Đến sáng ngày 19-3, ông Trường đã làm đơn tố cáo ông Lượng về hành vi hủy hoại và cưỡng đoạt tài sản. Công an xã đã lấy lời khai và xuống hiện trường xác minh những thiệt hại của ông Trường. Cùng ngày, ông Lượng cũng gửi "Đơn báo việc làm trái phép" đến UBND xã. Tuy nhiên, chính nội dung lá đơn này đã thể hiện rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Lượng: "Tôi được sư kêu san lấp ruộng của chủ ruộng ở ấp 6, xã Xuân Bắc. Tôi thấy hiện trạng đất chưa được sự cho phép của các cấp, vì là đất ruộng chưa được chuyển mục đích. Trong thời gian chờ đợi xin phép của các cấp, tôi thấy một xe cuốc vào lấy đất và xe ben thì vận chuyển để san lấp. Hành vi trên tôi thấy là trái phép nên tôi thấy việc làm trên là không đúng. Tôi có báo với chủ phương tiện, tôi có tháo 2 cái bình điện đưa về UBND xã giao cho công an xã giữ để làm sáng tỏ việc làm sai trái".
* Vì sao "công an kinh tế" huyện phải can thiệp?
Sự việc trên đã được Công an xã làm thủ tục chuyển Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện Xuân Lộc thụ lý giải quyết. Trong thời gian chờ đợi, ông Trường đã sửa xe và tiếp tục công việc san lấp trên đất ruộng của bà Thông. Ngày 22-3, khi xe đang thi công, thì lực lượng công an, địa chính, giao thông thủy lợi xã đến lập biên bản hiện trường yêu cầu chủ phương tiện ngưng hoạt động. Phía công ty ông Trường cũng chấp hành và không có chống đối gì. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, ông Lượng đi cùng với ông Nguyễn Thanh Tân, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra về quản lý kinh tế và chức vụ huyện xuống hiện trường. Tại đây, ông Lượng đã lớn tiếng quát tháo ông Trường. Sau đó, ông Tân đã lập biên bản xử phạt ông Trường về hành vi vi phạm khai thác khoáng sản trái phép; tạm giữ phương tiện khai thác 10 ngày. Nhưng không hiểu vì sao đến ngày 26-3, ông Tân lại mời ông Trường đến công an huyện buộc đổi lại biên bản vi phạm đã lập ngày 22-3 mà không một lời giải thích và biên bản mới được lập vào ngày 26-3 được ghi lùi xuống ngày 22-3 với lỗi vi phạm là hủy hoại đất. Ông Trường thắc mắc: "Tôi chỉ móc đất ở chỗ này đổ lên chỗ khác trong cùng một thửa ruộng theo đúng yêu cầu của chủ đất. Chúng tôi không mang đất đi đổ ở nơi khác, vậy tại sao lập biên bản buộc tôi vi phạm khai thác khoáng sản trái phép rồi hủy hoại đất? Như vậy có ép tôi quá?".
Chủ tịch UBND xã Xuân Bắc Đinh Văn Hậu cũng thừa nhận: "Việc chủ đất tự ý san lấp mặt bằng chuyển đổi mục đích sử dụng mà không xin phép là phải xử lý đối với chủ đất. Thẩm quyền này đúng ra là của địa phương, mà cụ thể là bên địa chính sẽ đảm nhận. Ông Trường thực chất chỉ là người đi làm thuê. Theo tôi, nếu tạm giữ phương tiện của chủ xe chỉ khi nào họ không có giấy phép hành nghề, phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc cố tình hoạt động trước sự đình chỉ của các cơ quan chức năng...".
Như vậy, việc ông Lượng tổ chức phá hủy và lấy tài sản của ông Trường là một hành vi xem thường và thách thức pháp luật cần phải được xử lý nghiêm. Dư luận ở địa phương đang xôn xao về việc có hay không một thế lực nào đó bao che cho của ông Lượng? Chúng tôi đề nghị ban lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc sớm làm sáng tỏ việc này.
Đặng Ngọc

![[Infographic] Danh sách Thường trực Thành ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/22222_20260429095841.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc trước giờ ‘G’ tại các xã sắp sửa lên phường tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5_20260429174522.jpg?width=500&height=-&type=resize)







