Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một cuộc hôn nhân nhiều nước mắt!

10:03, 26/03/2008

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1968) và anh Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1966), hiện có hộ khẩu thường trú tại 52B/3, khu phố 6, phường Tân Hòa (TP. Biên Hòa) tự nguyện kết hôn với nhau từ năm 1998. Hiện anh chị đã có hai con trai, khỏe mạnh, kháu khỉnh. Ba năm đầu, chị Thoa - anh Thịnh sống với nhau khá hạnh phúc, sau đó do có sự mâu thuẫn trong gia đình, vợ chồng thường xuyên cãi vã, xô xát với nhau. Nhiều lần chị Thoa bị chồng đánh gây thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ba mẹ con chị Thoa hiện đang sống trong một nhà trọ.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1968) và anh Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1966), hiện có hộ khẩu thường trú tại 52B/3, khu phố 6, phường Tân Hòa (TP. Biên Hòa) tự nguyện kết hôn với nhau từ năm 1998. Hiện anh chị đã có hai con trai, khỏe mạnh, kháu khỉnh. Ba năm đầu, chị Thoa - anh Thịnh sống với nhau khá hạnh phúc, sau đó do có sự mâu thuẫn trong gia đình, vợ chồng thường xuyên cãi vã, xô xát với nhau. Nhiều lần chị Thoa bị chồng đánh gây thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chị Thoa cho biết, sau khi cưới được ít năm, chồng chị sinh tật, thường xuyên uống rượu say xỉn. Mỗi lần như thế, anh Thịnh đều gây sự, đánh đập và hành hạ mẹ con chị. Có đêm anh Thịnh còn lôi mẹ con chị dậy, lấy dao dí vào cổ, khiến chị phải dắt con chạy trốn. Chị cũng đã nhiều lần nhờ đến cơ quan chức năng ở địa phương can thiệp, giáo dục, nhưng sau khi cam kết, anh Thịnh vẫn chứng nào tật ấy. Trong một bản tường trình gởi Công an phường Tân Hòa, anh Thịnh cho rằng: 3 năm đầu anh chị sống rất hạnh phúc, nhưng đến năm 2001, thấy chị Thoa có những cử chỉ khác thường làm cho anh ghen tuông, buồn chán, không muốn làm việc và đâm ra uống rượu và hay đánh, chửi vợ. Anh Thịnh cũng cho biết, chị Thoa tính tình không bình thường, bị bệnh động kinh, nên có lần chị đã dùng cả bình thủy nước sôi đổ lên đầu anh gây phỏng nặng phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc lần khác, chị Thoa còn tát vào mặt anh... Tuy nhiên, việc chị Thoa có đánh anh Thịnh hay đổ nước sôi vào người anh Thịnh phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hay không thì đến nay vẫn chưa rõ. Vì anh Thịnh chưa cung cấp được hồ sơ bệnh án có liên quan và cũng không có giấy tờ nào chứng minh chị Thoa bị động kinh, trong khi chị Thoa vẫn làm chủ được hành vi của mình, vẫn chăm sóc, nuôi dạy các con bình thường như những người phụ nữ khác. Ngược lại, về phía chị Thoa đã cung cấp được 3 bản giám định pháp y, số 1135/GĐPY/2007, ngày 7-9-2007, tỷ lệ thương tật 9 %; số 1159/ GĐPY/2007, ngày 13-9-2007, tỷ lệ thương tật 3% và số 0183/GĐPY/2008, ngày 15-2-2008, tỷ lệ thương tật là 4%, của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được một giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất số 123/ 2/CN/07 ngày 7-2-2007 xác định các vết thương ở mắt, các vết bầm trên người chị Thoa... và lý do chị vào viện là do bị chồng đánh.

Được biết, việc mâu thuẫn, xô xát của vợ chồng chị Thoa - anh Thịnh đã kéo dài nhiều năm. Các cơ quan chức năng ở địa phương từ khu phố đến phường đã xác minh, tìm hiểu ở đôi bên gia đình và cũng đã mời cả hai ra hòa giải rất nhiều lần. Mỗi lần hòa giải, bản thân anh Thịnh cũng đã nhận thấy sai và đã làm cam kết không đánh đập, dùng dao để hăm dọa vợ, nhưng chỉ được thời gian ngắn, cả hai lại xảy ra xô xát. Qua tìm hiểu một số bà con lối xóm gần nhà anh Thịnh - chị Thoa và tiếp xúc với chị Thoa, chúng tôi nhận thấy, chị Thoa là một phụ nữ cũng hay nhiều lời, không biết nín nhịn, kiềm chế, nhất là những lúc anh Thịnh uống rượu vào tính tình nóng nảy, không làm chủ được bản thân, nên rất dễ xảy ra ẩu đả. Tuy nhiên, việc anh Thịnh đánh chị Thoa nhiều lần gây thương tích là vi phạm pháp luật. Do đó, Công an phường Tân Hòa đã chuyển hồ sơ lên Đội cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật. Theo một lãnh đạo Công an phường Tân Hòa, hiện Công an TP. Biên Hòa đã có quyết định khởi tố đối với anh Thịnh. Ngoài ra, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa cũng đang thụ lý đơn xin ly hôn của chị Thoa - anh Thịnh.

Trong một lá đơn gởi đến 3 cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai, chị Thoa viết: "Tôi rất hoảng sợ, chỉ biết làm đơn này kêu cứu tới quý cơ quan giúp đỡ để bảo vệ mạng sống và cho tôi được làm người". Thiết nghĩ đã đến lúc hành vi ngược đãi vợ của anh Thịnh phải được xử lý nghiêm theo pháp luật và cuộc hôn nhân ít tiếng cười, nhiều nước mắt này cũng cần được xem xét theo yêu cầu của người phụ nữ trong cuộc.

Hương Li

 

Tin xem nhiều