
Năm 1993, kho đạn K860 - Cục Quân khí đạn dược có cấp đất cho nhân viên và thành lập khu gia đình K860 với tổng số là 251 hộ, chia làm 4 tổ của khu phố 8, phường Long Bình (TP. Biên Hòa). Do khu dân cư có địa hình cao hơn khu đất của bà Nguyễn Thị Nết đang sử dụng, nên toàn bộ nước thải của khu dân cư đổ dồn qua một phần đất của bà Nết, sau đó thoát ra con suối gần đó.
Năm 1993, kho đạn K860 - Cục Quân khí đạn dược có cấp đất cho nhân viên và thành lập khu gia đình K860 với tổng số là 251 hộ, chia làm 4 tổ của khu phố 8, phường Long Bình (TP. Biên Hòa). Do khu dân cư có địa hình cao hơn khu đất của bà Nguyễn Thị Nết đang sử dụng, nên toàn bộ nước thải của khu dân cư đổ dồn qua một phần đất của bà Nết, sau đó thoát ra con suối gần đó. Đầu năm 2007, bà Nết cho đổ đất ngăn không cho nước thoát qua khu đất trên. Vì theo bà: "Nhiều năm nay, nước thải từ khu dân cư chảy xuống vườn nhà tôi làm hư hại hoa màu và gây ngập úng đất, không thể canh tác được nên tôi mới làm như thế". Hậu quả là nước thải không có đường thoát, chảy tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường. Bức xúc trước sự việc trên, lãnh đạo kho K860 đã nhiều lần đến nhà bà Nết yêu cầu khơi thông lại đường thoát nước nhưng gia đình bà Nết không đồng ý.
Thương lượng không được, ngày
Qua tìm hiểu về nguồn gốc đất, chúng tôi được biết phần đất này trước đây do Công ty thương nghiệp khu công nghiệp Biên Hòa quản lý sử dụng. Bà Nết là nhân viên công ty, phụ trách chăn bò tại khu đất trên từ năm 1979, đến năm 1989 công ty giải thể. Lúc đó, đại diện công ty là ông Đinh Tiến Vượng, nguyên là Phó giám đốc đã ký xác nhận đồng ý giao lại một số tài sản cho bà Nết gồm: 2 gian nhà, 1 cái giường và cây cối... thuộc khu vực trại bò cho bà Nết toàn quyền sử dụng. Từ đó đến nay gia đình bà Nết đã canh tác trên khu đất trên. Bà Nết kể: "Trước đây, phần đất này thuộc khu quân sự của Mỹ, nhiều người rất ngại vào đây canh tác vì sợ bom mìn. Do hoàn cảnh quá khó khăn, không có đất canh tác nên gia đình bà đã vào đây khai phá và canh tác cho đến nay. Nay đơn vị K860 lại cho rằng đất thuộc đơn vị quản lý và lấy lại là không thỏa đáng và quá thiệt thòi cho gia đình." Về điều này, ông Mai Ngọc Phương, Phó chủ nhiệm kho, phụ trách hậu cần đời sống cho biết: "Phía đơn vị đã cấp cho bà 2 lô đất tại khu gia đình của nhân viên, diện tích là 150m2/lô. Được biết, bà Nết đã bán 2 lô đất trên cho người khác"(!?).
Theo anh Nguyễn Hoàng Hải - cán bộ địa chính phường Long Bình cho biết, đất bà Nết đang sử dụng thuộc tờ bản đồ số 33, một phần thửa số 1, một phần thửa số 2 (hai thửa này là phần đất khu gia đình kho K860) và một phần thửa số 10 (thửa này thuộc đất quốc phòng do nhà nước cấp cho K860 quản lý). Như vậy, chỉ có một phần đất thuộc thửa số 10 là thuộc quyền quản lý của đơn vị K860 đã được nhà nước cấp sổ đỏ. Còn lại là đất thuộc khu dân cư, khu đất này đơn vị K860 phân lô nền nhà và lại cấp cho 251 hộ gia đình sử dụng, trong đó cấp 2 lô cho bà Nết. Việc đơn vị cấp đất cho dân là không đúng chức năng, chính sự nhập nhằng này đã dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có giữa đơn vị và người dân. Thiết nghĩ, nếu là đất quốc phòng thì không thể thành lập khu dân cư, và khi đã là khu dân cư thì phải thuộc quyền quản lý của nhà nước. Vì mọi quan hệ hành chính và an sinh xã hội của người dân đều do chính quyền quản lý và giải quyết.
Kim liễu


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)







