Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thêm hai nạn nhân của vụ "lừa tiền của nhiều người để làm giấy tờ nhà đất"
* Nhiều nạn nhân của cô Nguyễn Thị Mai Trâm đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ việc

08:10, 19/10/2007

Báo Đồng Nai số ra ngày 29-9-2007 có đăng bài phản ánh việc cô Nguyễn Thị Mai Trâm, tạm trú tại nhà số 25/17B, KP6, phường Tam Hiệp có nhận tiền của nhiều người và hứa sẽ lo làm giấy chủ quyền nhà, đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Thế nhưng khi thời hạn hứa hẹn theo thỏa thuận bằng giấy tay có chữ ký xác nhận của cô Trâm đã hết, vậy mà cô Trâm vẫn cứ khất lần mãi, không chịu hoàn trả tiền lại cho mọi người.

Giấy hẹn này do cô Trâm đưa cho anh Nam, không biết là thật hay giả?

Báo Đồng Nai số ra ngày 29-9-2007 có đăng bài phản ánh việc cô Nguyễn Thị Mai Trâm, tạm trú tại nhà số 25/17B, KP6, phường Tam Hiệp có nhận tiền của nhiều người và hứa sẽ lo làm giấy chủ quyền nhà, đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Thế nhưng khi thời hạn hứa hẹn theo thỏa thuận bằng giấy tay có chữ ký xác nhận của cô Trâm đã hết, vậy mà cô Trâm vẫn cứ khất lần mãi, không chịu hoàn trả tiền lại cho mọi người.

Trong tuần qua, có thêm hai nạn nhân nữa gửi đơn đến báo Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo của cô Trâm. Theo anh Nguyễn Văn  Nam, cư ngụ tại số 63/4, KP6, phường Tân Mai phản ánh, thì ngày 29-8-2006, anh có đưa cho cô Trâm 2,5 triệu đồng để lo chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Cô Trâm nhận tiền và hứa trong vòng 49 ngày sẽ lo xong giấy tờ đất, nhưng đến nay lời hứa đó vẫn chưa thực hiện. Anh Nam bức xúc: "Khi nhận tiền, cô Trâm có viết giấy biên nhận và photo giấy chứng minh thư đưa cho tôi. Trâm còn dẫn người đến đo đạt đất nên tôi thấy rất yên tâm và đưa luôn giấy CNQSDĐ (bản gốc) cho cô Trâm. Chờ đợi mãi mà chưa nhận được giấy tờ, tôi có hỏi thì cô Trâm hứa hẹn và nói bên Văn phòng đăng ký sử dụng đất hẹn ngày 25-7-2007 sẽ làm xong mọi thủ tục, vậy mà đến nay vẫn chưa xong. Do không liên hệ được với Trâm, tôi đến nhà chị Phương Trang là chị ruột của Trâm để hỏi thăm thì được biết Trâm đã đem cầm giấy CNQSDĐ của tôi cho anh Cường ở KP1, phường Hố Nai để lấy 90 triệu đồng. Tôi tìm đến nhà, anh Cường xác nhận là cô Trâm có thế chấp giấy CNQSDĐ  của tôi cho anh". Trường hợp của anh Nguyễn Đức Ngọc, cư ngụ tại số 35/4B, KP6, phường Tân Mai cũng tương tự như anh Nam, nhưng diện tích đất anh Ngọc lớn hơn nên Trâm đòi số tiền nhiều hơn. Trâm bảo anh Ngọc làm giấy ủy quyền để Trâm tiện việc lo giấy tờ nhà (có xác nhận của UBND phường Tân Mai). Trâm còn nhận của anh Ngọc 17 triệu đồng có viết ký nhận tiền bằng giấy tay ngày 14-11-2006.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tuy không dùng thủ đoạn gì tinh vi nhưng do Trâm ăn nói rất khéo léo nên nhiều người bị "sụp bẫy". Trâm lấy giấy tờ của người này đem đi cầm cố để vay nợ ở chỗ khác. Theo anh Nguyễn Thành Chung, Công an phường Tam Hiệp, khoảng 1 tháng nay, công an phường đã liên tiếp nhận nhiều đơn khiếu nại, tố cáo Nguyễn Thị Mai Trâm. Hiện hồ sơ vụ việc trên đã được chuyển lên Công an TP.Biên Hòa. Nhiều nạn nhân của cô Trâm đề nghị Cơ quan điều tra Công an TP. Biên Hòa sớm khởi tố vụ án để làm rõ hành vi lừa đảo của cô. Được biết, hiện tại cô Trâm đã không còn ở địa phương.

 K.Liễu

 

Tin xem nhiều