Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bất lực... với xe cải tiến!

08:10, 29/10/2007

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giao thông nông thôn, cuối năm 2005 đường hương lộ 124 thuộc khu 1, khu 2, thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) được tu sửa lại với kinh phí 200 triệu đồng do nhân dân địa phương đóng góp và UBND thị trấn hỗ trợ 50%. Đầu năm 2007, con đường được làm xong, dù là đường đất được nâng cấp nhưng người dân rất phấn khởi, bởi giao thông đã thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Một phần đoạn đường 124 đã bị hư hỏng nặng từ nhiều tháng nay.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giao thông nông thôn, cuối năm 2005 đường hương lộ 124 thuộc khu 1, khu 2, thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) được tu sửa lại với kinh phí 200 triệu đồng do nhân dân địa phương đóng góp và UBND thị trấn hỗ trợ 50%. Đầu năm 2007, con đường được làm xong, dù là đường đất được nâng cấp nhưng người dân rất phấn khởi,  bởi giao thông đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Đây cũng là tuyến đường vận chuyển nông sản của người dân từ trong rẫy ra bên ngoài. Tuy nhiên, chỉ vài tháng bước vào mùa mưa, một phần con đường đã trở thành bãi sình lầy lội, mọi phương tiện của người dân không thể đi lại được ngoại trừ xe... cải tiến! Và, nguyên nhân con đường hư hỏng cũng chính từ đây mà ra. Vì những chiếc xe cải tiến thường xuyên chở củi vào cung cấp nguyên liệu cho các lò đốt than và xe chở rác của HTX Phú Lộc đi vào bãi rác bên trong đã cày nát tuyến đường này. Công ty TNHH Minh Minh Đạt - đơn vị thầu sửa chữa tuyến đường đã gia cố lại đoạn đường hư hỏng, nhưng cũng được một thời gian thì con đường trở lại hư nát như cũ. 

Theo kiến nghị của người dân, UBND thị trấn đã cho phép thành lập tổ tự quản bảo vệ đường. Một cổng chắn được dựng lên để hạn chế xe tải trọng lớn đi vào nhưng sau đó cổng chắn cũng đã bị phá hỏng, những chiếc xe cải tiến lại vô tư quậy nát con đường. Người dân trong vùng rất bức xúc, bởi từ nhiều tháng nay tuyến đường không thể đi lại được, nhất là học sinh đến trường phải lội bộ qua đoạn đường sình lầy hàng trăm mét. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân ở khu 1 phản ánh: "Chúng tôi đã chắt chiu góp công xây dựng con đường nhưng nay đã trở thành bãi lầy tệ hại hơn con đường be nguyên thủy. Hơn 200 triệu đồng bỏ ra xây dựng con đường để rồi bỏ phế là một sự lãng phí lớn". Nhiều người dân phản ánh, xe cải tiến là phương tiện đã cấm lưu thông, nhưng tại sao lại vô tư ra vào phá nát con đường? Con đường làm ra là để phục vụ nhu cầu chung của nhân dân chứ không phải là dành cho xe cải tiến của các chủ lò than. Vì sao chính quyền địa phương không có biện pháp dứt khoát đối với sự việc này? Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú cho biết: "Trên tuyến đường này thường có xe chở rác của HTX Phú Lộc và xe cải tiến của các lò than lưu hành. Trong khi đoạn đường lại băng qua khu rừng giá tỵ, lại thêm các đợt mưa liên tục trong thời gian qua nên thường xuyên bị lầy lội. Chỉ vài ngày làm cổng chắn, xe chở rác của HTX không vào được bãi rác, phải đổ ra bên ngoài rừng giá tỵ, gây ô nhiễm môi trường, nên cuối cùng phải cho xe vào bãi rác. Con đường cũng đang trong thời gian bảo hành nên chúng tôi đã mời nhà thầu và các hộ dân giải quyết hướng sửa chữa lại đoạn đường".

Theo chúng tôi được biết, 4 chủ lò than và HTX Phú Lộc đã thống nhất góp tiền sửa chữa lại đoạn đường khi trời nắng ráo. Trong khi đó, người dân vẫn không khỏi lo âu vì nếu tình trạng xe cải tiến tiếp tục "cày xới" như thế này thì không đường sá nào có thể chịu nổi. Điều cần thiết hiện nay là chính quyền cần có biện pháp hữu hiệu đừng để sự việc này tái diễn.

 Mạnh Thắng

 

Tin xem nhiều