Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dân cư tổ 1, KP5, phường Trảng Dài: Kiến nghị địa phương can thiệp, làm đường đi chung

10:03, 26/03/2007

Gần đây, ông Mai Minh Thanh, ngụ tại 80B/13 tổ 1, KP5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa liên tục khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng của tỉnh và TP.Biên Hòa về việc một số hộ dân lấp mương nước làm đường đi, khiến khu vực này bị ngập úng vào mùa mưa gây ô nhiễm môi trường. Sự việc đã được UBND phường giải quyết nhiều lần nhưng ông Thanh vẫn không đồng ý.

Nước thải phân heo bị ứ đọng gây ô nhiễm môi trường!

Gần đây, ông Mai Minh Thanh, ngụ tại 80B/13 tổ 1, KP5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa liên tục khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng của tỉnh và TP.Biên Hòa về việc một số hộ dân lấp mương nước làm đường đi, khiến khu vực này bị ngập úng vào mùa mưa gây ô nhiễm môi trường. Sự việc đã được UBND phường giải quyết nhiều lần nhưng ông Thanh vẫn không đồng ý.

 Theo ông Thanh, khi ông về sống ở tổ 1, KP5, dân cư đến xây dựng nhà cửa không nhiều. Lúc đó, phía trước nhà ông có con mương thoát nước tự nhiên dài khoảng 150m, rộng khoảng 4m. Ông mua nhà nhưng không có đường đi  mà đi nhờ trên đất của hàng xóm. Đến khi hàng xóm xây dựng nhà trên phần đất này thì ông đã đặt ống cống   60 xuống mương nước và đổ đất lên trên để làm đường đi từ nhà ra hẻm, dài khoảng 90m. Sau này có một số hộ dân mua đất phía sau nhà ông không có đường đi nên cũng đi trên con đường mà ông Thanh làm. Tuy nhiên, theo ông Thanh, những hộ dân này tiếp tục lấp một phần mương mà không đặt cống thoát nước, gây ứ đọng nước ở khu vực này vào mùa mưa. 

Liên hệ với UBND phường chúng tôi được biết, trước năm 1990, con đường này là mương thoát nước tự nhiên, rộng khoảng 4m. Đến năm 1998-1999, các hộ dân tự sang nhượng đất và xây dựng nhà trái phép, trong đó có hộ ông Thanh đã san sửa mương nước thành đường đi từ năm 2000 đến nay. Một số hộ dân ở phía sau nhà ông, khi mua nhà không có đường đi ra hẻm nên cùng đi trên con đường do ông Thanh làm. Ban đầu, ông Thanh cũng dùng vật ngăn cản không cho các hộ dân này đi nhưng sau đó, khi UBND phường  hòa giải, ông Thanh đã đồng ý cho các hộ dân đi lại các hộ dân nói trên đã hỗ trợ cho ông 5 triệu đồng. Đến nay, khi ông Thanh khiếu nại các hộ dân lấp mương làm đường, UBND phường chỉ tổ chức hòa giải và thống nhất vẫn giữ nguyên hiện trạng con đường.

Theo ông Lê Hồng Nam - một trong những hộ dân sống phía sau nhà ông Thanh thì vào năm 2000, khi ông về sống ở đây con đường vẫn nguyên hiện trạng như bây giờ. Các hộ dân không tự ý san lấp mương làm đường mà vẫn đi trên con đường ông Thanh làm. Do trước đây, ông Thanh đã lấp một phần mương thoát nước để làm đường nhưng không đặt cống thoát nước hết phần đường. Hơn nữa, phần mương nước còn lại chỉ khoảng 60m cũng đã bị một số hộ dân lấn chiếm, thậm chí có hộ như ông Nguyễn Duy Hòa còn xây hầm biogas chứa phân heo ngay trên đường mương, khiến nước thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Trước sự việc này, UBND phường đã lập biên bản vi phạm xử lý hành chính với hộ ông Hòa. Tuy nhiên, đến nay theo quan sát của chúng tôi, ông Hòa vẫn chưa khắc phục tình trạng trên. Nước thải phân heo vẫn ứ đọng rất hôi thối, ảnh hưởng đến sinh hoạt và môi trường ở khu vực này.

Hiện nay, con mương thoát nước tự nhiên không còn nữa. Trong khoảng 90m mương, ông Thanh đã lấp đi để làm đường rộng khoảng 3m; khoảng 60m còn lại bị lấn chiếm nên còn rộng chưa đầy 2m. Nhu cầu có đường đi là một nhu cầu bức thiết của hàng chục hộ dân nơi đây. Ông Lê Hồng Nam kiến nghị:  "Nguyện vọng của các hộ dân là UBND phường phải đứng ra giải tỏa những hộ dân lấn chiếm mương; sau đó đặt cống thoát nước dưới toàn bộ tuyến mương rồi đổ đất để làm đường đi chung thông ra 2 con hẻm của khu phố. Chúng tôi sẽ đóng góp kinh phí để làm việc này". Có như vậy, mới hạn chế những rắc rối, phiền toái cho người dân nơi đây và tránh khiếu kiện kéo dài.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều