
Con đường vào tổ 10, khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng (huyện Long Thành) dài hơn 80m, rộng từ 1,5m đến gần 2m, mặt đường lại lồi lõm, ghồ ghề, có đoạn cua quẹo, việc xe máy, xe đạp lưu thông tránh nhau trên đường rất khó.
Con đường vào tổ 10, khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng (huyện Long Thành) dài hơn 80m, rộng từ 1,5m đến gần 2m, mặt đường lại lồi lõm, ghồ ghề, có đoạn cua quẹo, việc xe máy, xe đạp lưu thông tránh nhau trên đường rất khó. Đã vậy, gần đây, hộ ông Trịnh Kim Luông có đất cặp sát con đường dài gần 60m, lại xây dựng hàng rào kẽm gai, gây ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của bà con. Các em học sinh mỗi ngày đến trường trên con đường này chỉ cần đùa giỡn hoặc sơ suất sẽ dễ xảy ra trầy sướt, gây bức xúc cho nhân dân trong khu vực.
Được biết, đường vào tổ 10, khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng khi mới giải phóng chỉ là một bờ ruộng, vừa thấp trũng lại lầy lội. Tuy nhiên, do thời điểm lúc bấy giờ dân cư chưa đông, số hộ cư ngụ bên trong khu vực thưa thớt, nên bà con vẫn tự khắc phục để đi lại. Theo thời gian, nhất là từ đầu những năm 90 đến nay, khu dân cư đông dần, để việc đi lại được thuận lợi bà con cùng nhau bỏ công sức đổ đất, xà bần, con đường bớt đi lầy lội, nhất là vào mùa mưa. Đặc biệt, vào khoảng tháng 10 - 2006, do có mạnh thường quân tài trợ, bà con nhân dân trong khu vực cùng nhau đóng góp thêm để mua gạch bể, đá mi tôn tạo thêm cho con đường khô ráo, sạch sẽ. Thế nhưng, sợ bà con đổ đất đá lấn ra phần đất ruộng, nên khi bà con đang cùng nhau đổ gạch đá rải đường, gia đình ông Luông có đến ngăn cản, từ đó giữa gia đình ông Luông và một vài bà con trong khu vực đã xảy ra ẩu đả lẫn nhau, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Cuối cùng, vụ ẩu đả giữa đôi bên cũng đã được Công an xã Hòa Hưng giải quyết. Một số hộ, như ông Nguyễn Thanh Hùng, có hàng rào bông giấy mọc chỉa ra đường cũng đã được chặt hay hộ bà Nguyễn Thị Minh, làm sân ra sát mép đường cũng đã được vận động đập bỏ. Riêng chỉ có hộ ông Luông tuy không lấn ra đường, nhưng gia đình ông Luông đã đóng cọc bê-tông và dùng dây kẽm gai để làm rào chắn, khiến cho bà con trong khu vực đi lại khó khăn, nhiều người bị xây xát, gây bất bình trong nhân dân. Bà Trần Thị Tình, một người dân trong khu vực đề nghị hộ ông Luông nên làm hàng rào bằng một loại vật liệu khác để không gây nguy hiểm cho người qua đường.
![]() |
|
Hàng rào dây kẽm gai làm rào chắn để giữ đất của gia đình ông Luông gây nguy hiểm cho bà con trong khu vực. |
Để không còn gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực, ông Phan Văn Bực, cán bộ Địa chính của xã Long Hưng cho biết: Xã đã vận động ông Luông thay dây kẽm gai bằng lưới B40 và gia đình ông Luông đã chấp nhận. Thế nhưng đã gần 2 tháng trôi qua, hàng rào kẽm gai của gia đình ông Luông vẫn chưa được thay thế vật liệu khác, nên việc đi lại của bà con vẫn gặp khó khăn. Mong rằng hộ ông Luông sớm thực hiện theo yêu cầu của chính quyền và nguyện vọng của bà con.
Thanh Nhàn


![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778251349_20260508214250.jpeg?width=400&height=-&type=resize)




![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








