Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần làm sáng tỏ nội dung một tờ biên bản

09:10, 30/10/2006

Bà Trương Thị Mực ở ấp Bến Cộ, xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên 4.700m2 đất tại địa phương. Năm 2004, bà Mực qua đời không để lại di chúc, do vậy các con bà Mực (bà Mực có 6 người con) đã đến UBND xã lập biên bản phân chia một phần đất (khoảng ¼ diện tích).

Tuồng chữ của ông Bùi Anh Tuấn trong giấy xác nhận "hợp đồng tách sổ đỏ" khác với tuồng chữ được cho là của ông Bùi Anh Tuấn trong tờ "Biên bản họp mặt phân chia tài sản".

Bà Trương Thị Mực ở ấp Bến Cộ, xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên 4.700m2 đất tại địa phương. Năm 2004, bà Mực qua đời không để lại di chúc, do vậy các con bà Mực (bà Mực có 6 người con) đã đến UBND xã lập biên bản phân chia một phần đất (khoảng ¼ diện tích). Theo đó, sổ đỏ giao cho người con trai thứ ba giữ chờ ra tòa phân chia tài sản (toàn bộ đất) thừa kế theo luật. Nhưng không hiểu sao Hội đồng đền bù huyện Nhơn Trạch lại chi trả tiền đền bù đất gần 4.000 m2 (đất bị thu hồi làm dự án) chỉ cho một người con thứ. Sự việc này khiến các con còn lại của bà Mực bức xúc, vì việc phân chia đất theo luật chưa được thực hiện.

Ông  Hồ Văn Thành, 52 tuổi là con trai lớn của bà Mực cho biết, tháng 9-2005 chị em (3 nam, 3 nữ) trong gia đình ông có đến UBND xã Đại Phước lập biên bản họp gia tộc phân chia tài sản, với sự chứng kiến của ông Bùi Quang Khánh là cán bộ tư pháp xã. Nội dung biên bản là phân chia trên 1.000m2 của thửa đất số 434 (tờ bản đồ số 11) ở mặt tiền đường 25 A mà chị em ông Thành đã cất nhà ở. Phần đất còn lại trên 3.700 mét vuông thuộc các thửa 144,146,148 (tờ bản đồ số 15) sẽ được chia thừa kế theo luật mà ông Thành đã thay mặt anh chị em đề nghị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch phân xử. Trong khi chờ đợi phân xử của tòa để tách sổ đỏ cho từng người, ông Thành được giữ sổ đỏ, vì ông là con trai lớn trong gia đình.

Do được cất giữ sổ đỏ bản chính nên ông Thành và chị em yên tâm chờ được chia đất theo luật. Thế nhưng họ đều bất ngờ khi ông Hồ Văn Lạc là người em thứ năm lại được nhận tiền đền bù trên 234 triệu đồng của các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 15 (vì số đất này bị nhà nước thu hồi làm dự án). Khi ông Thành thắc mắc thì được cán bộ tư pháp xã Đại Phước cho biết, ông Lạc được nhận tiền đền bù là căn cứ theo nội dung của "Biên bản họp mặt gia tộc phân chia tài sản" vào ngày 21-9-2005 của 6 anh chị em ông Thành, có sự chứng kiến của ông Bùi Quang Khánh và xác nhận của Chủ tịch UBND xã Trần Văn Nam (hiện đã chuyển công tác). Ông Thành và anh chị em còn lại càng bất ngờ hơn khi nội dung của biên bản này ghi phần diện tích chia cho ông Hồ Văn Lạc chiếm hết phần đất còn lại của sổ đỏ. Điều này rất phi lý, vì trong nội dung biên bản chỉ chia cho mỗi anh chị em khác từ khoảng 200 mét vuông đất trở xuống, vậy mà chỉ riêng mình ông Lạc lại được chia đến trên 4.000 mét vuông? Ông Thành nghi ngờ tờ biên bản phân chia đất này có dấu hiệu bất minh (có thể nội dung chia thêm đất cho ông Lạc đã được thêm vào sau đó). Anh chị em của ông Lạc sẵn sàng đối chất với ông Lạc và cán bộ tư pháp xã Đại Phước để xác minh lại nội dung của biên bản nói trên.

Chúng tôi đã tìm gặp và hỏi ông Bùi Quang Khánh, cán bộ tư pháp xã, người  đã chứng kiến việc thực hiện "Biên bản họp mặt gia tộc" của gia đình ông Hồ Văn Thành về sự đáng ngờ của biên bản thì ông Khánh cho rằng, biên bản này do ông Bùi Anh Tuấn (người được ông Thành nhờ tách sổ đỏ) ghi. Khi chúng tôi đề nghị ông Khánh xác định lại sự việc ông Bùi Anh Tuấn ghi biên bản nói trên thì bất ngờ ông Khánh lảng sang việc khác. Ông cán bộ tư pháp xã này yêu cầu phóng viên báo Đồng Nai phải có giấy ủy quyền của ông Thành thì mới tiếp tục làm việc(!?). Chưa hết, ông cán bộ xã này còn đòi phóng viên báo Đồng Nai phải xin ý kiến Chủ tịch UBND xã về nội dung làm việc thì mới được trả lời bằng văn bản. Trước những yêu cầu khó hiểu của ông Bùi Quang Khánh, chúng tôi đành phải ra về với nỗi nghi ngờ về tờ biên bản gây bức xúc cho gia tộc ông Thành. Hiện nay gia tộc ông Thành đang chờ Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch chia thừa kế quyền sử dụng đất theo yêu cầu. Rất mong cơ quan có trách nhiệm ở huyện và xã làm sáng tỏ nội dung biên bản họp gia tộc ông Hồ Văn Thành để đem lại công bằng cho anh chị em trong gia tộc này.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều