Bà Hà Thị Loan, 43 tuổi, ở KP4, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) bị ong vò vẽ đốt khắp người, được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất. Theo đề nghị của bác sĩ, con gái của bà Loan đi đóng tiền để lọc thận cho mẹ.
Bà Hà Thị Loan, 43 tuổi, ở KP4, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) bị ong vò vẽ đốt khắp người, được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất. Theo đề nghị của bác sĩ, con gái của bà Loan đi đóng tiền để lọc thận cho mẹ. Tuy nhiên, số tiền cô mang theo không đủ trong khi nhân viên thu ngân của bệnh viện yêu cầu phải nộp đủ tiền. Trong lúc cô và một người bạn trai trên đường đi cầm chiếc xe máy để có tiền đóng cho mẹ, người bạn trai này không may lại bị tai nạn giao thông và qua đời...
Vào lúc 15 giờ ngày 11-9, bà Loan đang trút mủ cao su vào thùng (bà là công nhân cạo mủ của Nông trường cao su Trảng Bom) thì bất ngờ gặp một cơn giông to khiến một tổ ong vò vẽ rơi trúng người. Do chạy không kịp nên bà Loan đành phải chịu trận để ong đốt. Sau đó, bà được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Trảng Bom. Tuy nhiên, thấy tình trạng nguy hiểm nên vào khoảng 17 giờ cùng ngày, trung tâm quyết định chuyển bà lên bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất. Ông Lê Văn Ân, chồng của bà Loan, kể lại: "Khi chuyển lên bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất, vợ tôi vẫn tỉnh táo. Bác sĩ khám và nói huyết áp của vợ tôi tốt, rồi nói thêm bệnh này nguy hiểm lắm, nếu chữa phải mất mười mấy triệu đồng". Ông Ân cho biết vợ mình có bảo hiểm y tế (BHYT), thế là bác sĩ cho chuyển bà Loan sang giường số 7, phòng hồi sức cấp cứu. Lúc này, bà Loan vẫn ăn cháo và uống được nước cam nhưng mắt sưng không mở được và nói chuyện rất khó khăn. Bà than rất đau và mệt.
Khoảng 20 giờ cùng ngày, bà Loan trở nên mê mệt và sùi bọt mép. Bác sĩ đến cho thở ô-xy và nói với con gái bà Loan lo đóng tiền để lọc thận. Sau đó, cô Lê Hà Thúy Vi, con gái bà Loan, ra quầy thu ngân để đóng tiền. Một nữ nhân viên thu ngân nói phải nộp hơn 2 triệu đồng, tuy nhiên cô chỉ có 1,1 triệu đồng. Cô Vi nói với nhân viên thu ngân thông cảm nhận trước 1,1 triệu đồng rồi sau đó người nhà sẽ mang đến đóng tiếp. Song nhân viên thu ngân không đồng ý và nói: "Khi nào đủ tiền rồi đóng luôn". Trước tình thế đó, cô Vi quyết định đi cầm chiếc xe Wave của mình để lo cho mẹ.
Trên đường cô và một người bạn trai đi cầm xe ở phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) thì bạn trai của cô là anh Nguyễn Văn Nam không may bị xe tải đụng phải chuyển vào bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất cấp cứu. Khi đem 4 triệu đồng tiền cầm xe về lo đóng tiền cho mẹ lọc thận thì cô Vi cũng hay tin người bạn trai của mình đã chết do bị thương quá nặng. Không bao lâu sau đó, mẹ của cô Vi cũng qua đời vì độc tố của ong đã ngấm vào tim. Bệnh viện trả lại số tiền cô Vi đã đóng vì chưa kịp lọc thận cho mẹ cô.
Bác sĩ Phạm Quang Huy, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất cho biết: "Trường hợp của chị Loan, các điều dưỡng và bác sĩ trực hôm đó đã làm việc hết sức mình. Về mặt chuyên môn, đây là trường hợp quá nặng và ngay từ đầu chúng tôi đã tiên lượng nguy kịch". Theo bác sĩ Huy, vào lúc 17giờ 30 phút, bà Loan được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu trong tình trạng tỉnh, huyết áp tốt nhưng lừ đừ, bớt đau, bị ong đốt khắp người sưng và hoại tử. Bác sĩ tiếp tục cho truyền dịch, uống thuốc chống dị ứng, thuốc kháng sinh. Ngoài ra, bệnh nhân còn được làm các xét nghiệm về chức năng thận, gan, máu. Thời gian làm đầy đủ các xét nghiệm phải mất gần 1 giờ. Qua các xét nghiệm cho thấy, độc tố của ong đã tác động lên gan, chỉ còn cách siêu lọc máu mới hy vọng chữa khỏi. Để tiến hành siêu lọc máu phải chuẩn bị máy, dây, màng siêu lọc đặc biệt, truyền dịch... Thời gian chuẩn bị cũng phải mất khoảng 1 giờ nữa. Khoảng 20 giờ thì bệnh nhân trở nặng, đầu ngón tay, ngón chân tím tái. Các bác sĩ đã tập trung cấp cứu cho bà Loan và chuẩn bị lọc gan. Nhưng do bị nhiễm độc tố của ong quá nặng nên bà Loan đã qua đời lúc 21 giờ 30 cùng ngày.
Bác sĩ Huy cho biết, các nạn nhân bị ong chích thường bị các độc tố đánh vào phổi rồi đến mạch huyết áp. Trường hợp bà Loan lại bị đánh vào gan, đông máu rồi mới vào phổi. Các bác sĩ phải tìm xem tổn thương ở cơ quan nào mới xử lý đúng. Bác sĩ Huy nói thêm: "Thời gian từ lúc bệnh nhân được chuyển vào phòng cấp cứu đến lúc tử vong là 4 giờ. Đối với một quy trình tiến hành những thủ thuật phức tạp như trên thì khoảng thời gian này có thể chấp nhận được". Riêng việc nhân viên thu ngân gây khó dễ với người nhà bà Loan thì ông cho biết: "Tài vụ nói như thế nhưng các bác sĩ ở đây vẫn tiến hành cấp cứu cho bà Loan".
Đặng Ngọc


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










