Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ một cụ già 83 tuổi bị đứa con riêng của vợ đánh đập tàn nhẫn
Vì sao pháp luật vẫn còn nhẹ tay?

09:06, 01/06/2006

Một người dân ở tổ 12, KP3, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) vừa qua đã tìm đến tòa soạn báo Đồng Nai để nhờ lên tiếng bảo vệ một ông cụ hàng xóm. Nạn nhân là ông Lê Trí, 83 tuổi, thường xuyên bị người con trai riêng của vợ ông là Trần Thanh Vũ (35 tuổi) chửi bới, đánh đập tàn nhẫn, gây thương tích khắp người...

Ông Trí với nhiều vết thương trên người.

Một người dân ở  tổ 12, KP3, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) vừa qua đã tìm đến tòa soạn báo Đồng Nai để nhờ lên tiếng bảo vệ một ông cụ hàng xóm. Nạn nhân là ông Lê Trí, 83 tuổi, thường xuyên bị người con trai riêng của vợ ông là Trần Thanh Vũ (35 tuổi) chửi bới, đánh đập tàn nhẫn, gây thương tích khắp người...

 

Quả thật khi đi xác minh sự việc, chúng tôi không khỏi sững sờ khi nhìn thấy vô số những vết thương trên người của ông Trí: hai mắt và gương mặt của ông bầm tím; trên 2 cánh tay chi chít những vết thương; lưng và ngực bị bầm nhiều chỗ... Trần Thanh Vũ hành hạ ông Trí liên tục đến nỗi những vết thương cũ của ông chưa kịp liền da thì những vết thương mới lại đang rỉ máu, khiến ông cụ 83 tuổi này không nói nên lời. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới nghe được những lời  của ông kể về trận đòn mới đây vào tối 23-5-2006. Chiều hôm đó, Vũ mua một chai rượu về nhà uống rồi bắt mẹ (bà Trần Thị Lý, 72 tuổi) cho tiền. Bà Lý không cho, Vũ liền quậy phá rồi chửi lây sang ông Trí, lúc đó đang nằm ở giường. Sau đó anh ta dùng tay đánh ông Trí tới tấp rồi dùng cây quất vào người ông. Thấy ông bị Vũ đánh tàn nhẫn, bà Lý phải mở cửa cho hàng xóm chở ông đi cấp cứu ở trạm y tế của phường. Sau đó, Vũ cũng bị giải lên công an phường nhưng rồi lại được cho về (!?).

Người dân sống ở đây rất bất bình trước hành vi của Vũ thường xuyên ngược đãi, đánh đập người cha dượng. Theo nhiều người dân, anh ta đánh ông không chỉ bằng tay mà còn bằng cây, bằng dây điện và có cả dao... Ông Trí đã già yếu, nghe không rõ, nói và đi lại rất khó khăn. Mỗi lần Vũ đánh ông Trí, hàng xóm cũng muốn vào can ngăn nhưng lại sợ Vũ quay sang gây sự với họ nên đành để gia đình tự giải quyết với nhau. Do đó, ông đành phải chịu trận trước sự hung hăng của Vũ.

Được biết, sau khi ly hôn với người vợ trước, ông Trí  về chung sống với bà Lý đã hơn 20 năm. Hiện nay cuộc sống của ông bà rất khó khăn, chủ yếu sống bằng số tiền lương hưu của ông. Trong khi đó Vũ (là con riêng của bà Lý) không có công ăn việc làm, thường xuyên nhậu nhẹt, quậy phá gia đình và hàng xóm. Ông Nguyễn Hữu Hưng, trưởng KP3, cho biết Vũ đánh đập ông Trí đã nhiều lần và còn thường xuyên gây mất an ninh trật tự trong khu phố. Địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng cứ nhậu vào là anh ta lại chứng nào tật nấy. Hiện Công an phường đang thụ lý giải quyết vụ việc này. Vấn đề ở đây là bà Lý không thừa nhận những hành vi côn đồ của Vũ mà lại bênh vực con! Mỗi khi công an giải Vũ về phường thì bà lại bảo lãnh và nói là con bà "không bình thường". Tuy nhiên, bà không trình ra được giấy tờ gì liên quan đến việc "không bình thường" của con bà!

Ông Trí cho biết: "Thằng Vũ chửi bới và đánh đập tôi thậm tệ. Mong muốn duy nhất của tôi bây giờ là được về ở với con trai của tôi ở phường Hố Nai, TP.Biên Hòa. Thế mà bà nhà tôi không đồng ý cho tôi đi...". Theo ông Hưng, trưởng KP3, thì: "Nguyên nhân có thể do hiện nay thu nhập của gia đình gồm 3 người chỉ dựa vào 800.000 tiền lương hưu của ông". Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời đối với Vũ thì không biết sẽ có những tai họa gì đến với ông Trí sau cơn say xỉn của anh này. Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương phải có biện pháp mạnh để xử lý những sai phạm của Vũ. Mặt khác, Hội người cao tuổi của phường cũng cần phải can thiệp để cho ông Trí được trở về sống với con ruột của ông như nguyện vọng mà ông cho biết.

 Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều