Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công viên Nguyễn Văn Trị bao giờ mới hết nạn ăn xin, bán hàng rong!?

09:04, 22/04/2009

Công viên bờ sông Đồng Nai (dọc đường Nguyễn Văn Trị, TP.Biên Hòa) là một công viên đẹp, thoáng mát, được người dân tới vui chơi, hóng mát. Tuy nhiên, tại đây lại thường xuyên xuất hiện tình trạng bán hàng rong, ăn xin chèo kéo, làm mất đi sự thoải mái của khách tới vui chơi.

Công viên bờ sông Đồng Nai (dọc đường Nguyễn Văn Trị, TP.Biên Hòa) là một công viên đẹp, thoáng mát, được người dân tới vui chơi, hóng mát. Tuy nhiên, tại đây lại thường xuyên xuất hiện tình trạng bán hàng rong, ăn xin chèo kéo, làm mất đi sự thoải mái của khách tới vui chơi.

 

Chị Nguyễn Lan Hương ở phường Trảng Dài kể: hai mẹ con chị đang ngồi chơi tại công viên, thì có một người ăn xin tới quỳ trước mặt xin tiền, rồi tiếp theo hai người ăn xin khác cũng tới xin tiền. Thêm vào đó, một số người bán hàng rong cũng tới năn nỉ mua hàng... Khi người ăn xin thứ 3 đến, chị Hương quyết định không cho tiền, thì họ ôm lấy chân năn nỉ. Con của chị không hiểu được chuyện gì xảy ra với mẹ, sợ quá khóc òa lên. Thậm chí, khi chị Hương nói: "Nếu không buông ra, tôi sẽ gọi Cảnh sát 113 bây giờ", thì người ăn xin chẳng những không chịu buông chân chị ra, mà còn thách thức: "Đừng gọi 113, cô gọi bảo vệ công viên cũng được" - chị Hương phàn nàn.

 

Anh Trần Mạnh Hùng, sinh viên Đại học Lạc Hồng cũng phản ánh: "Tôi đang cùng bạn ngắm sông Đồng Nai tại công viên bờ sông, bỗng có một người ăn xin tới ôm chặt lấy người tôi xin tiền. Khi người ăn xin bỏ đi, tôi móc túi lấy điện thoại ra gọi thì đã "không cánh mà bay".

 

Thiết nghĩ, để công viên thực sự là nơi dành cho người dân tới vui chơi, thư giãn sau những giờ lao động mệt nhọc, đề nghị Ban quản lý công viên có biện pháp ngăn chặn tình trạng ăn xin, bán hàng rong chèo kéo, làm phiền lòng người đến hóng mát ở công viên.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều