Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảm xúc ngày 20-11

09:11, 16/11/2014

Vậy là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã cận kề. Đối với tôi, dù xa trường đã hơn mười năm, nhưng cứ gần đến ngày này là những kỷ niệm của thời kỳ dạy học lại tràn về.

Vậy là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã cận kề. Đối với tôi, dù xa trường đã hơn mười năm, nhưng cứ gần đến ngày này là những kỷ niệm của thời kỳ dạy học lại tràn về. Trong mười năm công tác trong ngành giáo dục, tôi may mắn được trải qua nhiều công việc khác nhau, được tiếp xúc nhiều đối tượng học sinh. Do đó, tôi nhớ lắm những phút giây thầy trò lại quây quần tìm giấy, cây nẹp, bút lông, màu… để trang trí cho tờ báo tường nhân ngày 20-11.

Tuổi học trò hồn nhiên nhưng thật ý nghĩa khi các em dành cho thầy, cô gói quà nho nhỏ là cuốn sổ tay, cây bút mà các em đã cất công trang trí và nắn nót ghi dòng chữ “Kính tặng thầy”. Tôi cũng không thể quên những cây bàng, cây phượng mà tôi cùng học trò vun gốc, tưới nước để nó phát triển. Rồi cứ đến mùa hè, hoa rụng đỏ trong sân trường khi ấy vắng bóng học sinh.

Nhớ, nhưng biết làm sao được bởi cuộc sống không ngừng tiến triển về phía trước, có cách nào để níu kéo thời gian lại được đâu? Những năm gần đây, đời sống của các thầy, cô giáo đã khá hơn nhưng không phải đã hết khó khăn; quá trình dạy học không ít thầy, cô đã phiền lòng về những cô, cậu học trò cá biệt. Nhưng với truyền thống tôn sư trọng đạo, tôi tin rằng các thầy, cô sẽ vượt lên tất cả để đứng vững trên bục giảng.

Hoài niệm về một thuở cầm phấn để thấy được hạnh phúc của thầy, cô giáo đang làm “ngọn đuốc” tri thức, thắp sáng hành trang cho các em  vững vàng bước vào đời.

Mai Tấn Định (TP.Biên Hòa)

 

 

Tin xem nhiều