Cuộc sống ngày càng hiện đại và hối hả, hình ảnh của những chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) trên khắp nẻo đường thường gắn liền với sự nghiêm nghị, kỷ luật trong công tác điều tiết giao thông và xử lý vi phạm. Thời gian gần đây, hình ảnh ấy đã trở nên gần gũi và nhân văn hơn bao giờ hết, khi các chiến sĩ CSGT liên tục trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân gặp nạn.
Tôi vô cùng xúc động và cảm phục khi đọc tin về 3 trường hợp điển hình của tỉnh Đồng Nai vào những ngày đầu tháng 8-2025. Mỗi câu chuyện là một minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.
Đó là việc lực lượng CSGT nhanh chóng sơ cứu và đưa một nam thanh niên bị ngã xe trên quốc lộ 51 (phường Long Hưng) vào khuya 9-8 đi cấp cứu, kịp thời giữ được tính mạng cho anh. Hay hình ảnh những chiến sĩ dùng xe mô tô đặc chủng để mở đường, đưa bé gái 1 tuổi đang bị co giật, tím tái đến bệnh viện trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” vào tối 5-8 trên đường Lý Thái Tổ (xã Nhơn Trạch). Và không thể không nhắc đến hành động đầy trách nhiệm khi các anh đưa một người phụ nữ lớn tuổi bị bất tỉnh ven đường Đặng Văn Trơn (phường Trấn Biên) chiều 8-8 đi cấp cứu, giúp bà qua cơn nguy kịch.
Những hành động ấy không xuất phát từ mệnh lệnh cứng nhắc hay một phong trào nào cụ thể, mà là kết quả của sự tận tâm và tình người của mỗi chiến sĩ. Họ không chần chừ, không ngần ngại, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người dân gặp khó khăn. Trong cảm nhận của tôi, những hình ảnh đẹp này không đơn thuần là hoàn thành nghĩa vụ, mà còn là biểu hiện cao đẹp của trái tim biết yêu thương và sẻ chia.
Những câu chuyện cảm động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, mà còn lan tỏa mạnh mẽ lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cộng đồng. Hình ảnh đẹp của CSGT Đồng Nai đã củng cố niềm tin vững chắc trong lòng mỗi người dân.
Họ không chỉ là người thực thi pháp luật, mà chiến sĩ CSGT còn là những người bảo vệ, người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi cung đường. Tôi tin rằng, những hành động đẹp này sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nghĩa tình và đầy nhân ái.
Trần Thanh Trúc (phường Biên Hòa)




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin